
Man United ngụp lặn trên BXH, fan đau lòng khi thấy áo đấu làm áo phạm nhân ở Congo.
Sau một mùa giải đáng thất vọng và khởi đầu mùa giải mới không mấy suôn sẻ, Manchester United tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhưng lần này lại là một câu chuyện hy hữu và gây sốc tại châu Phi.
Sau bảy vòng đấu, đội bóng của HLV Ruben Amorim chỉ đang nằm ở vị trí giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và kém đội dẫn đầu sáu điểm. Tuy nhiên, một tin tức kỳ lạ vừa xuất hiện đã khiến người hâm mộ Quỷ đỏ không biết nên cười hay nên buồn.
Thông tin này được một đài phát thanh ở Congo, SpiceFM, đăng tải và nhanh chóng lan truyền. Cụ thể, trong một buổi phát sóng, người dẫn chương trình đã tiết lộ rằng ở một số nơi tại Congo, những người bị bắt giữ không được mặc đồng phục thông thường, mà bị buộc phải mặc áo đấu của Manchester United.
Một bức ảnh được cho là chụp tại một đồn cảnh sát đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bức ảnh này cho thấy rõ những người đàn ông đang đứng trong tình trạng còng tay và mặc những chiếc áo màu đỏ tươi của Man United.
Phản ứng của người hâm mộ trước thông tin này là rất trái chiều. Một số CĐV cho rằng đây là phương pháp 'quá khắc nghiệt', trong khi những người khác lại hài hước nói rằng hình phạt thực sự dành cho những người đàn ông này chính là việc buộc họ phải xem một vài trận đấu gần đây của Manchester United.
Sự việc này diễn ra đúng thời điểm Quỷ đỏ đang phảivật lộn tìm lại phong độ, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa cho hình ảnh của đội bóng con cưng tại châu Phi.