
Roma muốn giải cứu Zirkzee khỏi kiếp dự bị ở Man United.
Theo Gazzetta dello Sport, HLV Gian Piero Gasperini, người từ lâu ngưỡng mộ tài năng của Zirkzee, đang thúc đẩy ban lãnh đạo Roma đưa anh trở lại Serie A theo dạng cho mượn. Thương vụ này được kỳ vọng mang lại lợi ích cho cả ba bên: Roma có thêm lựa chọn tấn công, Zirkzee được ra sân thường xuyên để nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup, còn Man United có cơ hội “giảm tải” quỹ lương.
Kể từ khi gia nhập Old Trafford từ Bologna với giá 42,5 triệu euro vào mùa hè 2024, Zirkzee vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Ruben Amorim. Cầu thủ 24 tuổi mới chỉ có 82 phút thi đấu sau bốn lần vào sân từ ghế dự bị và chưa đá chính trận nào ở mùa giải 2025/26. Anh hiện xếp sau Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo trong thứ tự lựa chọn hàng công.
Trước tình hình đó, Zirkzee được cho là muốn ra đi để cứu vãn mùa giải. Roma xem đây là cơ hội vàng để tăng chiều sâu tấn công, đặc biệt khi Tammy Abraham vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Một bản hợp đồng cho mượn được xem là khả thi về tài chính, với mức chi trả khoảng 1,8 triệu euro tiền lương cho phần còn lại của mùa giải.
Dù vậy, Roma sẽ phải cạnh tranh với hai đội bóng Ngoại hạng Anh khác – West Ham và Everton, những CLB cũng đang theo dõi sát tình hình của Zirkzee.
Về phía Manchester United, ban lãnh đạo đang cân nhắc giữa việc giữ chân cầu thủ như một phương án dự phòng hoặc chấp nhận để anh ra đi nếu nhận được đề nghị khoảng 30 triệu euro. Quyết định sẽ được đưa ra trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa – và đó có thể là bước ngoặt cho hành trình tái sinh của Zirkzee tại Serie A.