
Các ông chủ Saudi Arabia vẫn muốn thâu tóm Manchester United.
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin nội bộ từ Manchester United, phát ngôn của Alalshikh dường như chỉ liên quan đến kế hoạch tái thiết sân vận động Old Trafford, chứ không phải một thương vụ thâu tóm thật sự.
Một yếu tố quan trọng nằm ở mối quan hệ giữa Alalshikh và Rodolphe Saade – Chủ tịch tập đoàn vận tải biển CMA CGM Group. Tập đoàn này vừa mua lại Freightliner, đơn vị sở hữu khu đất trọng yếu quanh Old Trafford. Đây là khu vực được Sir Jim Ratcliffe lên kế hoạch sử dụng để xây dựng một sân vận động mới sức chứa 100.000 chỗ ngồi, được kỳ vọng sẽ trở thành “Wembley của miền Bắc nước Anh”.
Thực tế, Alalshikh sau đó cũng đã lên tiếng đính chính trên nền tảng X, khẳng định rằng ông “không phải là nhà đầu tư” và chỉ đơn giản là một người hâm mộ mong muốn thương vụ đầu tư xảy ra. Ông nói rõ thêm rằng nhà đầu tư mà ông nhắc đến “không đến từ quốc gia của tôi”.
Mặc dù phát ngôn ban đầu của Alalshikh từng khiến cổ phiếu Manchester United tăng giá, mọi dấu hiệu cho thấy đây chỉ là hiểu lầm hoặc một cách thu hút sự chú ý tới dự án Old Trafford mới – công trình có thể tiêu tốn tới 2 tỷ bảng Anh. Lord Seb Coe, người đứng đầu dự án, thậm chí đã tới New York để tìm kiếm nhà đầu tư quốc tế cho kế hoạch đầy tham vọng này.
Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe – người hiện kiểm soát phần lớn hoạt động thể thao tại Man United – nhấn mạnh rằng ông và nhà Glazer đang phối hợp trực tiếp để điều hành đội bóng, bác bỏ những nghi ngờ về sự chia rẽ trong quyền lực. Ông khẳng định không còn quan tâm tới điều khoản kiểm soát, bởi mục tiêu của ông là tái thiết đội bóng theo cách hiệu quả nhất.
Từ tất cả dữ kiện hiện có, có thể thấy rõ rằng thông tin về Saudi Arabia mua lại Manchester United là không chính xác. Thay vào đó, trọng tâm thực sự đang nằm ở một dự án phát triển cơ sở hạ tầng mang tính biểu tượng – có thể mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho "Quỷ đỏ" trong tương lai gần.