Bức tranh tường Trent Alexander-Arnold tại góc Sybil Road bị phá hoại.
Chỉ vài giờ trước cuộc đại chiến Champions League giữa Liverpool và Real Madrid, bức tranh tường biểu tượng của Trent Alexander-Arnold gần sân Anfield đã bị phá hoại nghiêm trọng, phản ánh nỗi đau và phẫn nộ từ một bộ phận cổ động viên sau quyết định ra đi của anh.
Tác phẩm nghệ thuật tại góc Sybil Road – được vẽ năm 2019 bởi nhóm The Anfield Wrap để tôn vinh chức vô địch Champions League trước Tottenham – nhanh chóng trở thành nạn nhân của sự tức giận. Hình ảnh Alexander-Arnold cùng dòng chữ “Tôi chỉ là một chàng trai bình thường của Liverpool, người đã thực hiện được giấc mơ của mình” bị phủ kín bởi lớp sơn trắng, kèm theo lời xúc phạm “Tạm biệt, đồ phản bội”. Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ đêm, khi một nhóm thanh niên cầm sơn tấn công bức tranh, khiến nhiều người bàng hoàng. Chủ nhà nơi tác phẩm được vẽ chia sẻ rằng đây là điều hiếm thấy, khiến họ lo ngại cho an toàn khu vực. Sáng nay, nhóm thợ đã khẩn trương bắt đầu công việc khôi phục.
Khi ấy, Alexander-Arnold – chàng trai sinh năm 1998 từ West Derby – là biểu tượng của khát vọng và tinh thần trẻ trung Liverpool. Nhưng quyết định rời Old Trafford sau khi hết hợp đồng để gia nhập Real Madrid đã khiến anh bị một số fan coi là "phản bội", đánh mất sợi dây thiêng liêng với quê hương. Không khí quanh Anfield giờ đây căng thẳng hơn bao giờ hết. Một số CĐV vẫn giữ sự tôn trọng dành cho anh, nhưng đa số cảm thấy rạn nứt sâu sắc. Vụ phá hoại này chính là hình ảnh rõ nét nhất cho cơn bão cảm xúc đang dâng trào.
Dù bị chỉ trích gay gắt, Alexander-Arnold vẫn giữ thái độ điềm đạm. Cầu thủ người Anh dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đội bóng cũ, và anh từng chia sẻ rằng tình yêu với Liverpool không bao giờ phai mờ. Trận đấu rạng sáng mai không chỉ là cuộc so tài đỉnh cao giữa hai ông lớn châu Âu, mà còn là khoảnh khắc Alexander-Arnold đối mặt với quá khứ – nơi anh từng là cậu bé mơ mộng, giờ trở thành "kẻ xa lạ" dưới ánh đèn Anfield.


















