Chiến thắng 2-1 của CAHN trước Beijing Guoan tại bảng E Cúp C2 châu Á đã tạo nên một bước ngoặt lớn và đẩy bóng đá Trung Quốc vào tình thế gần như không còn hy vọng ở sân chơi châu lục. Trận đấu diễn ra với nhịp độ cao, trong đó thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của Lin Liangming. Beijing Guoan ở hiệp hai tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng, với hai tình huống tiếc nuối nhất gồm pha đối mặt không thành công của Serginho và cú dứt điểm dội cột dọc từ Zhang Yuning.
Không thể ghi thêm bàn thứ hai, đại diện Trung Quốc trả giá khi Stephen Mauk gỡ hòa cho CAHN trước khi Đình Bắc tung cú dứt điểm quyết định ở phút 90. Thua 1-2, Beijing Guoan hiện đứng thứ ba với 5 điểm và bị loại sớm một vòng. Dù có thắng lượt cuối thì họ vẫn thua CAHN, đội vừa có chiến thắng trước Hà Tĩnh, ở chỉ số đối đầu, nên chính thất bại này đã khép lại hy vọng đi tiếp của đội bóng.
Kết quả trên cũng khiến bóng đá Trung Quốc rơi vào bức tranh ảm đạm hơn khi cả ba đội ở Cúp C1 châu Á gồm Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng đều đứng cuối bảng phân hạng phía Đông.
Trong số này, Shanghai Port gần như chắc chắn bị loại khi kém nhóm đi tiếp 6 điểm với chỉ ba trận còn lại. Hai CLB còn lại cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi liên tục trở thành “mỏ điểm” cho các đối thủ mạnh hơn.
Trong trường hợp không có bất ngờ xảy ra, cả bốn đại diện của Trung Quốc – từ Cúp C1 đến Cúp C2 – đều sẽ dừng bước ngay từ vòng bảng. Đây là viễn cảnh được xem là “kỷ lục buồn”, bởi các nền bóng đá cùng khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam hay Singapore đều có ít nhất một đội tiến sâu. Với kết quả hiện tại, bóng đá Trung Quốc đứng trước một mùa giải thất bại toàn diện ở đấu trường châu Á.














