Trang The Straits Times của Singapore thậm chí không ngần ngại ví von chân sút gốc Brazil này là "Hanoi Haaland" (Haaland của Hà Nội) như một lời cảnh báo đanh thép cho hàng thủ đội nhà.
Biệt danh "Hà Nội Haaland" không phải ngẫu nhiên mà có. Theo báo chí Singapore, Nguyễn Xuân Son sở hữu thể hình hộ pháp với sức mạnh tì đè như một "chú bò mộng" và khả năng dứt điểm đáng gờm.
Thậm chí, họ nhận định hiệu suất ghi bàn của anh tại Đông Nam Á có phần lấn lướt hơn cả siêu sao Erling Haaland đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Số liệu thống kê đã chứng minh điều đó: Xuân Son đã ghi tới 12 bàn thắng chỉ sau 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Đối với người hâm mộ Singapore, cái tên Rafaelson (tên gốc của Xuân Son) vẫn là một "cơn ác mộng" chưa nguôi. Tại bán kết ASEAN Cup 2024, chính anh là người đã ghi 3 bàn thắng sau hai lượt trận, trực tiếp tiễn "Những chú Sư tử" rời giải với thất bại chung cuộc 1-5.
Trở lại giải đấu năm nay, chân sút 29 tuổi vẫn giữ nguyên sự khát khao: "Ghi bàn là nhiệm vụ của tiền đạo. Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và trong trận gặp Singapore sắp tới, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Đó là trách nhiệm của tôi."
Trận đấu tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới được dự báo sẽ vô cùng khó khăn cho Singapore, đội bóng đã không biết mùi chiến thắng trước Việt Nam kể từ năm 1998. Với một "Haaland Hà Nội" đang ở độ chín của sự nghiệp và khát khao bảo vệ ngôi vương, đội tuyển Việt Nam đang tự tin hướng tới mục tiêu 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu bảng A.













