Mikel Arteta thừa nhận Arsenal đang đặt mình trong trạng thái cảnh giác cao độ trước kỳ chuyển nhượng tháng 1, khi cơn bão chấn thương tiếp tục bào mòn đội hình "Pháo thủ" ở chuyến làm khách tới Aston Villa vào thứ Bảy.
Danh sách bệnh binh tại Emirates vừa đón nhận thêm những cái tên đáng lo ngại là Declan Rice và Cristhian Mosquera. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của đại diện Bắc London, dù câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với khoảng cách 5 điểm so với nhóm bám đuổi.
Arsenal đã mất hàng loạt trụ cột dài hạn trong mùa giải năm nay như Kai Havertz, Gabriel Jesus, Viktor Gyökeres, Martin Odegaard, Gabriel Magalhaes và Noni Madueke.
Dù đã chi hơn 250 triệu bảng cho 8 tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tình hình nhân sự thiếu hụt buộc Mikel Arteta phải cân nhắc chi tiền thêm. Các nguồn tin cho biết tiền vệ trẻ Rodrigo Mendoza của Elche đang nằm trong tầm ngắm.
Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal sẽ không đứng ngoài cuộc chơi nếu cần thiết: "Chúng tôi luôn phải trong tâm thế sẵn sàng. Bất cứ khi nào có cơ hội để tác động tích cực, nâng cấp hoặc gia cố đội hình tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế, tôi nghĩ chúng tôi cần phải cởi mở với điều đó".
"Những gì diễn ra từ nay cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa là điều không ai nói trước được. Vì vậy, chúng tôi chưa thể biết chắc chắn, nhưng chắc chắn Arsenal sẽ luôn cảnh giác trước những rủi ro về mặt nhân sự và sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu tình thế bắt buộc".
Giờ đây, Arsenal sẽ hướng sự chú ý tới cuộc chạm trán Aston Villa trên sân của đối thủ, với mục tiêu lớn nhất là giành trọn 3 điểm.












