
Bukayo Saka đã khiến cổ động viên Arsenal một phen lo lắng trong trận đấu với Port Vale tại Carabao Cup khi tập tễnh rời sân ở đầu hiệp hai. Tiền đạo người Anh, người vừa trở lại sau chấn thương gân kheo, đã nằm sân sau một pha vào bóng nặng chân của đối thủ và dù có thể đứng dậy tiếp tục thi đấu, anh vẫn để lộ dáng chạy khập khiễng trong vài phút tiếp theo.
Chỉ ít phút sau đó, HLV Mikel Arteta quyết định rút Saka ra khỏi sân và tung tài năng trẻ Max Dowman vào thay. Khoảnh khắc này khiến nhiều người lo ngại về khả năng ngôi sao 24 tuổi tái phát chấn thương. Tuy nhiên, Arteta đã nhanh chóng trấn an người hâm mộ sau trận đấu.
Ông khẳng định đây là sự thay đổi nằm trong kế hoạch, nhằm quản lý khối lượng thi đấu cho cậu học trò: “Chúng tôi chỉ muốn để Saka chơi tối đa 60 phút. Cậu ấy vừa trải qua một chấn thương nặng và chúng tôi cần quản lý thời gian thi đấu.”
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh rằng Saka sẽ sẵn sàng cho cuộc chạm trán Newcastle United tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này: “Cậu ấy sẽ có mặt vào cuối tuần. Không có gì đáng lo ngại.”
Ngôi sao chạy cánh này đã bỏ lỡ ba trận đấu của Arsenal trong mùa giải vì chấn thương gân kheo, bao gồm các trận gặp Liverpool, Nottingham Forest và trận mở màn Champions League với Athletic Bilbao. Anh đá 45 phút trong trận hòa 1-1 trước Manchester City trước khi đá chính ở cuộc đối đầu Port Vale.
Chiến thắng tại Carabao Cup giúp Arsenal tiến bước, nhưng với người hâm mộ, điều quan trọng hơn cả là Saka không gặp thêm vấn đề nào về sức khỏe và sẽ góp mặt trong trận cầu then chốt cuối tuần.