
Manchester United đã có một khởi đầu mùa giải tồi tệ
Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Manchester United đang trở thành chủ đề nóng sau những màn trình diễn đáng thất vọng từ đầu mùa. Cựu thủ môn Ben Foster, trong chương trình Fozcast, thẳng thắn dự đoán chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể chỉ còn vài tháng tại vị trước khi bị sa thải.
Man Utd bước vào mùa giải mới với áp lực nặng nề sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 Ngoại hạng Anh mùa trước và thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League. Những tưởng mọi chuyện sẽ khởi sắc, nhưng đội bóng áo đỏ tiếp tục gây thất vọng khi bị Grimsby – một CLB hạng tư – loại khỏi League Cup. Chiến thắng 2-1 trước Chelsea cuối tuần qua chỉ phần nào giúp tình hình lắng xuống, song chưa đủ để xoay chuyển bức tranh toàn cảnh.
Foster cho rằng vấn đề lớn nhất của Amorim là sự thiếu gắn kết trong lối chơi: “Tôi không thấy bất kỳ sự kết nối nào trên sân. Chỉ cần thêm chuỗi 2-3 trận thua nữa, ban lãnh đạo sẽ không kiên nhẫn thêm được.”
Bên cạnh đó, Foster nhắc đến Oliver Glasner – HLV đã đưa Crystal Palace vô địch FA Cup mùa trước và đang giúp đội bóng này giữ vị trí thứ 5 tại Premier League – như một ứng viên thay thế tiềm năng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sơ đồ ba hậu vệ vốn gắn liền với Glasner có thể khiến Man Utd dè dặt bởi đội bóng từng không thành công với hệ thống này.
Ngoài Glasner, nhiều cái tên khác cũng được truyền thông nhắc tới như Gareth Southgate, Marco Silva hay Mauricio Pochettino. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, trận đấu gặp Brentford cuối tuần này được xem là cơ hội quan trọng để Amorim cứu vãn tương lai trên băng ghế chỉ đạo tại Old Trafford.