Newcastle United đã tạo nên một buổi tối bùng nổ tại St James’ Park khi đánh bại Manchester City 2-1 sau màn trình diễn quả cảm, đầy tốc độ và giàu cảm xúc. Đây là một trận đấu mà cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội và sự khác biệt cuối cùng đến từ Harvey Barnes.
Ngay từ những giây đầu tiên, trận đấu đã mở ra với nhịp độ cao bất ngờ. Donnarumma mắc sai lầm chỉ sau 30 giây, trao cơ hội cho Barnes nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này quá hiền. Chỉ ít phút sau, Erling Haaland cũng phung phí một tình huống đối mặt khi cố gắng thực hiện cú lốp bóng qua Pope nhưng thất bại. Những pha bỏ lỡ liên tục trong hiệp một khiến trận đấu trở nên nghẹt thở, bởi cả hai bên đều có thể đã ghi nhiều bàn hơn.
Newcastle sau đó liên tục tạo sóng gió lên khung thành đội khách. Murphy đặt bóng lên đầu Woltemade với pha tạt bóng chuẩn mực ở phút 13, nhưng tiền đạo người Đức đánh đầu thẳng vào Donnarumma. Một cơ hội khác đến ở phút 26 khi Barnes chọc khe thông minh để Woltemade thoát xuống, nhưng Donnarumma tiếp tục cứu thua xuất sắc.
Barnes cũng có một cú sút cận thành đáng tiếc đưa bóng đi chệch cột trong pha bóng được Murphy căng ngang như đặt. Dù không có bàn thắng nào, hiệp một khép lại với bảy cơ hội ngon ăn - con số cao nhất đối với một hiệp đầu 0-0 trong kỷ nguyên thống kê "bàn thắng kỳ vọng" xuất hiện từ năm 2010.
Bước sang hiệp hai, thế trận càng trở nên căng như dây đàn. Man City đẩy mạnh áp lực, kiểm soát hơn 67% bóng sau giờ nghỉ, nhưng Newcastle mới là đội phá vỡ bế tắc. Phút 63, Bruno Guimaraes đoạt bóng quyết liệt trước vòng cấm rồi phối hợp một chạm tinh tế với Barnes. Nhận đường trả lại từ đồng đội, cựu sao Leicester City dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc trái, khiến St James’ Park nổ tung trong niềm vui vỡ òa.
Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài năm phút. Sau một pha bóng lộn xộn từ tình huống phạt góc, Ruben Dias tung cú sút từ sát vạch 16m50, bóng chạm Schar rồi đổi hướng khiến Pope bất lực. Tỷ số trở lại 1-1 trong tiếng ồn của cổ động viên đội khách, báo hiệu một đoạn cuối trận đầy hỗn loạn.
Nhưng Harvey Barnes lại khiến Man City hụt hẫng. Phút 70, Tonali treo bóng vào, tạo nên chuỗi va chạm phức tạp trong vòng cấm City. Woltemade bật cao đánh đầu trả lại cho Bruno, cú đội bóng của anh đưa bóng dội xà ngang. Barnes xuất hiện đúng lúc, đệm bóng tinh tế để hoàn tất cú đúp. VAR khi đó phải xem lại hai tình huống việt vị trong hơn bốn phút, nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được công nhận.
Nhận thấy thế trận bất lợi, Pep Guardiola lập tức tung Savinho, Bobb và Reijnders vào sân nhằm thay đổi cục diện, trong khi Eddie Howe phản ứng bằng việc chuyển sang hàng thủ năm người với sự xuất hiện của Botman. Newcastle buộc phải lùi sâu, phòng ngự với toàn bộ đội hình trước sức ép ngày càng lớn của Man City.
Những phút cuối chứng kiến nỗ lực tuyệt vọng của đội khách: Savinho sút vọt xà, Foden bị thay sau màn trình diễn mờ nhạt, còn Haaland bị Thiaw khóa chặt. Newcastle phòng ngự kiên cường, chặn đứng mọi đường bóng cuối cùng để bảo toàn cách biệt mong manh.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sân St James’ Park bùng nổ. Harvey Barnes - cầu thủ bỏ lỡ hai cơ hội lớn trong hiệp một – trở thành người hùng với cú đúp quyết định. Đánh bại Man City 2-1, Chích chòe có chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên sân nhà trên mọi đấu trường, qua đó xếp thứ 14 tại Ngoại hạng Anh sau 12 vòng.
Trong khi đó, thầy trò Pep Guardiola mất vị trí nhì bảng vào tay Chelsea và nguy cơ bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 7 điểm.
Tỷ số chung cuộc: Newcastle 2-1 Man City
Ghi bàn: Barnes (63'; 70') - Dias (68')
Đội hình ra sân của 2 đội:










