Liverpool đứng trước thảm bại ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest.
Ngay khi tiếng còi bắt đầu hiệp hai vừa vang lên, khi các khán giả tại Anfield còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, lưới của Alisson Becker đã rung lên lần thứ hai. Từ một pha leo biên tốc độ bên cánh phải, Neco Williams thực hiện đường căng ngang "như đặt". Nicolo Savona băng vào vùng cấm trong tư thế không ai kèm, tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.
Đó là một pha phối hợp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tối đa, đồng thời phơi bày sự lỏng lẻo và mất tập trung đáng báo động của hàng thủ Liverpool. Chứng kiến khoảnh khắc này, cựu thủ môn Paul Robinson phải thốt lên: “Đây là khởi đầu lý tưởng cho Forest trong hiệp hai.”
Bàn thắng của Savona không chỉ nhấn chìm hy vọng lội ngược dòng sớm của The Kop mà còn đưa Forest đến gần một kỷ lục khó tin. Phóng viên John Bennett của BBC nhận định ngay trên sóng trực tiếp: “Nottingham Forest có thể đang trên đường giành hai chiến thắng liên tiếp tại Anfield lần đầu tiên kể từ năm 1963. Thật khó tin.”
Trước đó, Forest đã khiến đội chủ nhà choáng váng với bàn mở tỷ số của Murillo trong hiệp một. Liverpool dù nỗ lực phản kháng với các cơ hội của Gakpo, Szoboszlai hay Kerkez nhưng đều thất bại trước hàng thủ kỷ luật của đội khách hoặc tự mình phung phí.
Trong khi Liverpool tỏ ra nôn nóng và mất kiểm soát, đoàn quân của HLV Sean Dyche lại chơi đầy tỉnh táo, chặt chẽ và tự tin. Sự tổ chức cao trong khâu phòng ngự chuyển đổi giúp Forest dễ dàng hóa giải các đợt lên bóng và khai thác triệt để khoảng trống mênh mông phía sau hàng thủ đội chủ nhà.
Anfield đang im lặng, và Liverpool đang đứng trước nguy cơ nhận một thất bại muối mặt nếu không tạo ra sự đột biến trong những phút còn lại.

















