Virgil van Dijk thất vọng với việc Liverpool thủng lưới dễ dàng.
Thất bại trước Nottingham Forest đánh dấu trận thua thứ 6 trong 7 vòng đấu gần nhất của Liverpool. Kết quả tồi tệ này đẩy đội bóng tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, biến Anfield từ một pháo đài bất khả xâm phạm trở thành nơi dễ dàng bị khai thác.
Chứng kiến màn trình diễn rời rạc của các đồng đội, Virgil van Dijk không giấu được sự bức xúc. Trung vệ người Hà Lan thẳng thắn thừa nhận đội nhà đang "tặng quà" cho đối thủ bằng những bàn thua quá dễ dàng, đặc biệt là từ các pha bóng cố định.
"Chúng tôi lại bị ghi bàn từ một pha bóng chết. Dù có tranh cãi về việc việt vị hay không, bàn thắng vẫn được công nhận và chúng tôi bị dẫn trước. Liverpool đã chơi không tốt trong các pha tranh chấp tay đôi và thiếu sự quyết liệt cần thiết", Van Dijk chia sẻ đầy gay gắt.
Thực tế trên sân đã chứng minh lời chỉ trích của Van Dijk là hoàn toàn có cơ sở. Bàn mở tỷ số của Murillo ở phút 33 xuất phát từ một quả phạt góc mà chính Van Dijk phá bóng thiếu dứt khoát. Sự lỏng lẻo tiếp tục bị trừng phạt khi Savona nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai, trước khi Gibbs-White ấn định tỷ số 0-3 ở phút 78 trong bối cảnh hàng thủ chủ nhà đã vỡ trận hoàn toàn.
Không chỉ yếu kém về chuyên môn, Van Dijk còn chỉ ra vấn đề tâm lý nghiêm trọng: "Đã có sự lo lắng xuất hiện ngay sau bàn thua đầu tiên. Chúng tôi đã quá nóng vội thay vì giữ bình tĩnh".
Trước cảnh tượng đau lòng khi người hâm mộ bỏ về sớm, Van Dijk khẳng định: "Thua trên sân nhà theo cách này là không thể chấp nhận. Tất cả phải tự soi gương và kiểm điểm lại chính mình".
Dù tuyên bố bản thân "không phải kẻ bỏ cuộc", nhưng thủ quân của The Kop thừa nhận Liverpool đang ở đáy của sự thất vọng và việc vực dậy con tàu đắm này sẽ không thể diễn ra chỉ sau một đêm.













