Chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Barcelona đã chính thức bị chặn đứng sau thất bại 2-4 dưới tay Paris Saint-Germain tại đấu trường Champions League. Dù HLV Hansi Flick đã khích lệ các học trò chứng minh năng lực trước một thế lực hàng đầu, đội bóng xứ Catalan chỉ có thể duy trì thế trận giằng co trong phần lớn thời gian.
Các pha lập công của Xavi Espart và Lamine Yamal giúp đại diện Tây Ban Nha nuôi hy vọng, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch châu Âu đã lên tiếng đúng lúc. Những bàn thắng muộn của Vitinha và Fabian Ruiz đã ấn định tỷ số, qua đó giúp đại diện nước Pháp bảo vệ thành tích toàn thắng tại giải đấu năm nay.
Chứng kiến thất bại của đội nhà, tiền đạo Anthony Gordon đã đưa ra những đánh giá vô cùng thẳng thắn. Chân sút này thừa nhận đối thủ sở hữu nền tảng thể lực và khả năng gây áp lực vượt trội so với đoàn quân của HLV Flick. Trả lời phỏng vấn trên TNT Sport, Gordon chia sẻ:
"Tôi nghĩ họ xứng đáng với kết quả này. Tôi cảm thấy PSG là đội chơi tốt hơn. Họ có những khoảnh khắc chất lượng hơn và về mặt thể chất, có khả năng duy trì áp lực cũng như cường độ lâu hơn chúng tôi. PSG là đội bóng khó bị đánh bại nhất trong 2 năm qua, và tối nay là một ví dụ tuyệt vời để giải thích lý do".
Dù trắng tay, ngôi sao của Barcelona vẫn coi đây là thước đo giá trị để toàn đội nhìn nhận lại bản thân. Gordon khẳng định: "Chúng tôi có thể rút ra những điểm tích cực vì toàn đội đã chơi tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi cần phải phân tích trận đấu này và nỗ lực để trở thành một tập thể mà mọi đối thủ đều muốn đánh bại". Sau nỗi buồn tại sân chơi châu lục, Barcelona sẽ không có nhiều thời gian để nuối tiếc.
Toàn đội phải lập tức xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho trận đại chiến El Clasico với kình địch Real Madrid, nơi họ buộc phải đứng lên để lấy lại đà hưng phấn.














