Ngay sau khi cựu HLV Erik ten Hag công khai chỉ trích giới chủ INEOS vì đã bán Scott McTominay trái với nguyện vọng của ông, tiền vệ người Scotland đã lập tức chứng minh nhận định đó là hoàn toàn chính xác. Trong chiến thắng 4-3 của Napoli trước Bodo tại vòng phân hạng Champions League, McTominay đã tỏa sáng rực rỡ, đập tan mọi hoài nghi về phong độ sa sút cũng như vấn đề tim mạch thời gian qua.
Được HLV Massimiliano Allegri trao sự tự do để xâm nhập vòng cấm, cựu sao Man Utd đã lập một cú đúp ấn tượng. Các con số thống kê của anh đạt mức hoàn hảo: chuyền bóng chính xác 100% (40/40), tạo 1 cơ hội, tung ra nhiều cú sút nhất (7 lần), chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều nhất (9 lần) và đóng góp 7 pha hỗ trợ phòng ngự.
Màn trình diễn bùng nổ này ngay lập tức khiến truyền thông xứ mỳ ống "phát cuồng". Tờ Eurosport Italy chấm McTominay 7.5/10 điểm, ca ngợi "sức mạnh bùng nổ" của anh và khẳng định tiền vệ này đã chính thức trở lại "sân khấu chính", đặc biệt trong bối cảnh người đồng đội Rasmus Hojlund đang đánh mất phong độ. Goal Italy cũng dành mức điểm 7.5 để tôn vinh một đêm thi đấu tuyệt vời và toàn diện, vượt xa ranh giới của những bàn thắng.
Những đánh giá từ các trang tin địa phương còn mạnh mẽ hơn. Virgilio Sport và TuttoMercato Web đồng loạt chấm 8/10, vinh danh McTominay là "vị cứu tinh mang tính quyết định". Các tờ báo này khẳng định anh chính là người định đoạt trận đấu, gồng gánh một hệ thống phòng ngự lỏng lẻo và một tập thể Napoli đang thi đấu đầy bất ổn dưới thời Allegri.
Chưa dừng lại ở đó, Napoli Magazine hào phóng chấm điểm 9/10, ngợi khen "cú đánh đầu dũng mãnh mang thương hiệu cá nhân". Đặc biệt, trang Calcio Napoli 1926 đã vinh danh McTominay là "ngôi sao của Napoli", khẳng định sự hồi sinh của đội bóng bắt đầu từ anh, khi cầu thủ người Scotland "một lần nữa khoác lên mình chiếc áo siêu anh hùng và dắt tay Napoli tiến bước".
Phong độ chói sáng của McTominay trước thềm trận đấu với Roma có lẽ sẽ khiến người hâm mộ Man Utd cảm thấy xót xa, nhất là khi bản hợp đồng thay thế anh là Manuel Ugarte lại đang trở thành một thảm họa chuyển nhượng tại Old Trafford.










