Chân sút người Brazil, Vinicius Junior đã trải qua trận đấu thứ 9 liên tiếp không thể ghi bàn cho "Kền kền trắng".
Trong ngày trở lại đội hình chính, Vinicius thi đấu kém hiệu quả dù có dấu ấn nhỏ khi tham gia vào tình huống dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Arda Guler ở phút 52. Trước đó, tân binh Bernardo Silva là người mở tỷ số trận đấu, đánh dấu mùa giải Champions League thứ 9 liên tiếp anh nổ súng.
Dẫu nỗ lực dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Maarten Vandevoordt, Vinicius thậm chí còn phải hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài Bernabeu sau một đường chuyền hỏng cho Jude Bellingham. Ngôi sao 26 tuổi sau đó bị HLV Jose Mourinho rút ra ở phút 70 nhường chỗ cho Yan Diomande – người ấn định tỷ số 4-1 bên cạnh pha lập công của Kylian Mbappe.
Trước làn sóng chỉ trích hướng về người đồng đội, Kylian Mbappe đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ và động viên tinh thần Vinicius: “Thực tế việc Vinicius buồn bã là một điều tốt, bởi nó chứng minh cậu ấy thực sự quan tâm đến tập thể và người hâm mộ. Vinicius cần giữ bình tĩnh và tự hào về bản thân.
Một cầu thủ vĩ đại phải luôn kiêu hãnh với chính mình để sớm tìm lại sự tự tin, bởi phẩm chất của cậu ấy là điều không cần bàn cãi”.
Kể từ đầu mùa, Vinicius mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng trên mọi đấu trường cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Áp lực càng đè nặng lên vai tiền đạo này khi anh sẽ phải vắng mặt ở trận Siêu kinh điển gặp Barcelona cuối tuần tới, do đang thụ án treo giò 4 trận tại giải quốc nội vì hành vi giật tóc đối thủ và lăng mạ trọng tài.










