
Alexander Isak vẫn được triệu tập vào đội tuyển Thụy Điển.
Alexander Isak, tiền đạo chủ lực của Newcastle United, được triệu tập vào đội tuyển Thụy Điển cho hai trận vòng loại World Cup gặp Slovenia (ngày 5/9) và Kosovo (ngày 8/9), dù chưa ra sân phút nào ở mùa giải 2025/26. Quyết định của HLV Jon Dahl Tomasson đến giữa lúc Isak đang "chiến tranh lạnh" với Newcastle, khi anh công khai bày tỏ mong muốn ra đi và cáo buộc CLB "phá vỡ lời hứa".
Theo ESPN, Liverpool đã bị từ chối lời đề nghị 110 triệu bảng hồi đầu tháng 8, nhưng họ vẫn quyết tâm chiêu mộ Isak với mức kỷ lục 140 triệu bảng. Tiền đạo 25 tuổi này đã tập luyện riêng lẻ suốt thời gian qua, thậm chí vắng mặt trong trận thua 2-3 trước Liverpool. Isak thẳng thắn: "Khi lời hứa bị phá vỡ và lòng tin mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục". Newcastle đáp lại rằng không có cam kết nào cho phép anh ra đi, và họ kiên quyết đòi 150 triệu bảng, dù đang chuẩn bị phương án thay thế.
HLV Eddie Howe bày tỏ thất vọng về việc công khai hóa vấn đề, nhấn mạnh mọi thứ nên giải quyết nội bộ. Dù vậy, ông khẳng định Isak vẫn là "gia đình" và sẵn sàng đón anh trở lại nếu không có chuyển nhượng. Isak đã gặp các ông chủ CLB để hòa giải, nhưng anh vẫn kiên định muốn rời đi, ưu tiên Liverpool. Với việc Newcastle khó tìm người thay thế kịp (các mục tiêu như Yoane Wissa hay Jorgen Strand Larsen chưa ngã ngũ), tương lai của Isak trở thành bom nổ chậm khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài ngày.
Sự triệu tập này có thể giúp Isak lấy lại phong độ, nhưng cũng đặt dấu hỏi về tâm lý anh trước áp lực từ CLB và người hâm mộ. Newcastle đang đối mặt thách thức lớn, trong khi Liverpool chờ cơ hội "cướp" ngôi sao Thụy Điển để củng cố hàng công.