
Tương lai Alexander Isak vẫn chưa rõ ràng.
Alexander Isak, tiền đạo chủ lực của Newcastle United, đang đẩy mạnh sức ép để rời đội bóng vùng Đông Bắc Anh, với Liverpool là điểm đến mơ ước. Theo Telegraph, trong cuộc gặp tại nhà riêng hôm thứ Hai với phái đoàn Quỹ Đầu tư Công Saudi (PIF) cùng đồng sở hữu Jamie Reuben, ngôi sao 25 tuổi người Thụy Điển đã tái khẳng định mong muốn ra đi. Dù vậy, không có tiến triển nào trong việc thuyết phục anh trở lại tập luyện.
Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Isak quyết tâm "đình công" đến khi được toại nguyện, hoặc ít nhất là đến khi kỳ chuyển nhượng khép lại sau 6 ngày nữa. Anh đã từ chối thi đấu ở các trận gặp Aston Villa và Liverpool, và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt trước Leeds cuối tuần này. Liverpool đang cân nhắc đề nghị thứ hai sau khi mức giá mở màn 110 triệu bảng bị từ chối, nhưng họ sẽ không tiến hành nếu không có tín hiệu từ Newcastle. The Kop chắc chắn không trả 150 triệu bảng như yêu cầu.
Lập trường của Newcastle vẫn kiên định: Isak chỉ ra đi nếu có đội bóng chịu trả đúng giá và CLB kịp chiêu mộ hai tiền đạo thay thế trước hạn chót. Quyết định cuối cùng thuộc PIF – cơ quan kiểm soát tuyệt đối tại St. James’ Park. Đáng chú ý, PIF từ đầu hè đã khẳng định Isak "không phải để bán". Tuy nhiên, sức ép dữ dội từ trụ cột đang tạo bài toán nan giải: Giữ chân bằng mọi giá hay chấp nhận đánh đổi để tránh khủng hoảng phòng thay đồ?
Với 27 bàn mùa trước, Isak là mảnh ghép lý tưởng cho Arne Slot, nhưng Newcastle cần thay thế khẩn cấp như Yoane Wissa. Fan Chích chòe lo lắng, trong khi người hâm mộ trẻ Premier League háo hức chờ bom tấn cuối cùng của chợ hè 2025.