
Vì vậy, một cách tự nhiên, ông dường như là người phù hợp để mang lại cho triều đại Boehly-Clearlake tại Stamford Bridge ba điều: sự ổn định, hy vọng và những cuộc tuyển mộ cực kỳ thông minh - những yếu tố cốt lõi mà ông đã mang lại ở Brighton.
Dưới sự lãnh đạo của ông, The Blues đã ký hợp đồng với 8 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023 và không kịp có kỳ chuyển nhượng thứ hai với đội bóng áo xanh. Khi Chelsea chuẩn bị đối đầu với cựu huấn luyện viên của họ, người hiện đang dẫn dắt West Ham, vào cuối tuần này, hãy cùng điểm lại những gương mặt mà Potter đã mang về cho The Blues.
Hai cầu thủ đầu tiên cập bến dưới thời Potter là Andrey Santos và David Datro Fofana - hai tân binh trẻ tuổi là hiện thân cho chiến lược tuyển mộ của Chelsea.
Andrey Santos (13 triệu bảng) đã được cho mượn đến Strasbourg và khẳng định mình là một trong những tiền vệ trẻ tài năng nhất châu Âu. Giờ đây, anh ấy chuẩn bị cố gắng giành một vị trí trong đội hình xuất phát của Enzo Maresca mùa này, và câu lạc bộ đã từ chối các lời đề nghị trị giá hơn 40 triệu bảng cho sự phục vụ của anh.
Tuy nhiên, Datro Fofana lại đại diện cho mặt còn lại của đồng xu - một bản hợp đồng trị giá 11 triệu bảng từ Molde FK, người được cho là "Drogba mới" nhưng cuối cùng lại bị cho mượn đến Union Berlin, Burnley và Goztepe.
Chelsea hiện đang tìm cách bán đứt cầu thủ 22 tuổi này.
Người tiếp theo là Benoit Badiashile với giá 35 triệu bảng từ Monaco, theo sau là Joao Felix với khoản phí cho mượn 9,7 triệu bảng. Badiashile vẫn được xem là một phần của dự án Chelsea, một hậu vệ cứng rắn có con đường phát triển phần nào bị chặn lại bởi tài năng trẻ từ lò Cobham, Levi Colwill, nhưng có thể có cơ hội chứng tỏ giá trị của mình trong mùa giải này khi Colwill bị chấn thương.
Còn về Joao Felix, bản hợp đồng của anh là một thảm họa dưới thời Potter.
Nhưng, bằng cách nào đó, Chelsea sau đó đã quyết định mua đứt sau một mùa giải tầm thường của Felix tại Barcelona.
Sau đó là một cái tên lớn, Mykhailo Mudryk. Cầu thủ người Ukraine được liên hệ chặt chẽ với việc chuyển đến Arsenal trước khi Chelsea nhảy vào với một thỏa thuận trị giá 62 triệu bảng được đồng ý với Shakhtar Donetsk, cộng thêm 27 triệu bảng tiền thưởng. Sau một màn ra mắt bùng nổ tại Liverpool và một vài khoảnh khắc xuất sắc ở Conference League, không thể phủ nhận rằng việc ký hợp đồng với Mudryk là một thảm họa. Cầu thủ chạy cánh này hiện đang đối mặt với án cấm thi đấu bóng đá bốn năm sau khi bị FA buộc tội sử dụng doping.

Noni Madueke được ký hợp đồng tiếp theo. Anh gia nhập từ PSV với giá 30 triệu bảng và sau hai mùa giải tiến bộ, trong đó anh góp phần vào vị trí top 4 và chiến thắng Conference League, anh đã được bán cho Arsenal để thu về lợi nhuận.
Bản hợp đồng áp chót của Potter là Malo Gusto với giá 31 triệu bảng từ Lyon, một mức giá hợp lý cho The Blues, mặc dù anh đã có một trải nghiệm trái chiều tại Chelsea cho đến nay. Chelsea là một đội bóng mạnh hơn khi Reece James thi đấu thay vì anh, nhưng khi James bị chấn thương, Gusto đã thực sự tiến bộ trước khi có một mùa giải thứ hai đáng thất vọng.
Và cuối cùng là bản hợp đồng đắt giá nhất - Enzo Fernandez vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng - được ký với giá 107 triệu bảng từ Benfica.
Anh đến với rất nhiều sự kỳ vọng, sau một mùa giải vô địch World Cup, nơi anh đã trở thành một trong những tiền vệ trẻ được săn đón nhất hành tinh.
Sau giai đoạn đầu đáng thất vọng, Enzo đã bị người hâm mộ Chelsea và cộng đồng bóng đá nói chung chỉ trích gay gắt - nhưng anh đã phần nào xoay chuyển tình thế. Vẫn còn cần cải thiện, nhưng anh đã trở thành một thủ lĩnh dưới thời Enzo Maresca và là một phần quan trọng trong kế hoạch của Chelsea, kế hoạch đã đưa họ trở lại Champions League và trở thành nhà vô địch thế giới.