
Tương lai Antony vẫn đang là dấu hỏi.
Tương lai của Antony, cầu thủ chạy cánh người Brazil, đang nằm trong tay Manchester United, khi HLV Manuel Pellegrini của Real Betis xác nhận đội bóng Tây Ban Nha rất muốn tái hợp với anh. Sau mùa giải cho mượn ấn tượng tại Betis, nơi Antony ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo trong 26 trận, cả cầu thủ lẫn CLB đều khao khát tiếp tục mối lương duyên. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của Man United đang là rào cản lớn.
Trong phát biểu với Diario AS, HLV Pellegrini nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn có Antony, và không nghi ngờ gì Antony cũng muốn trở lại. Nhưng mọi thứ phụ thuộc vào Manchester United.” Quỷ đỏ ưu tiên bán đứt Antony ngay trong hè 2025 với mức giá từ 40-50 triệu euro, thay vì tiếp tục cho mượn. Tuy nhiên, đến nay, chưa có CLB nào đáp ứng con số này, khiến tương lai của cầu thủ 25 tuổi rơi vào bế tắc.
Real Betis đã đưa ra hai phương án để thuyết phục Man United, theo Caught Offside. Đầu tiên là đề nghị mượn thêm một mùa giải, kèm điều khoản mua một phần quyền sở hữu để hưởng lợi trong tương lai. Phương án thứ hai là mua đứt với giá 20 triệu euro – thấp hơn đáng kể so với yêu cầu của Man United. Cả hai lời đề nghị đều chưa được chấp thuận, và thời gian đang cạn dần khi kỳ chuyển nhượng khép lại vào ngày 1/9/2025.
Antony, người gia nhập Man United từ Ajax năm 2022 với giá 95 triệu euro, từng bị xem là bản hợp đồng thất bại tại Old Trafford khi chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận. Tuy nhiên, phong độ hồi sinh tại Betis giúp anh thu hút sự chú ý từ các CLB khác như Atletico Madrid và Al-Nassr, dù anh ưu tiên ở lại châu Âu. HLV Ruben Amorim đã liệt Antony vào nhóm “bomb squad” không còn nằm trong kế hoạch, khiến việc rời đi là lựa chọn duy nhất.
Quyết định của Man United sẽ định đoạt liệu Antony có thể tiếp tục tỏa sáng tại Betis hay phải tìm bến đỗ mới. Với mức giá đòi hỏi cao và sự quan tâm từ các đội bóng khác, thương vụ này hứa hẹn sẽ là một trong những tâm điểm kịch tính cuối kỳ chuyển nhượng.