
Tom Heaton đã 5 năm không bắt chính ở một trận đấu chính thức.
Manchester United đang rơi vào cuộc khủng hoảng ở vị trí thủ môn, và HLV Ruben Amorim đứng trước quyết định táo bạo: trao cơ hội cho lão tướng 39 tuổi Tom Heaton trong trận đấu sắp tới với Fulham. Lời khuyên này đến từ cựu thủ môn Ben Foster, sau khi Altay Bayindir mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua duy nhất trong trận gặp Arsenal, làm dấy lên lo ngại về khung gỗ “Quỷ đỏ”.
Nếu ra sân, đây sẽ là lần đầu tiên Heaton bắt chính tại Ngoại hạng Anh sau 5 năm, kể từ năm 2020. Tuy nhiên, Foster nhấn mạnh rằng việc sử dụng Heaton chỉ là giải pháp tình thế. Ông gọi đây là “vấn đề lớn” và kêu gọi Man United hành động quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng, nhắm đến những thủ môn đẳng cấp thế giới như Emiliano Martinez hoặc Gianluigi Donnarumma. “Đội bóng cần một thủ môn hàng đầu để tránh một mùa giải thất vọng ở giữa bảng xếp hạng và cạnh tranh vị trí top 6,” Foster khẳng định.
Cuộc khủng hoảng thủ môn của Man United càng trầm trọng khi Andre Onana, thủ môn số một, vắng mặt ở trận mở màn vì chấn thương và chưa mang lại sự ổn định kể từ khi gia nhập. Trong khi đó, huyền thoại Rio Ferdinand thẳng thắn chỉ trích Bayindir, cho rằng anh đã “không vượt qua bài kiểm tra” trong cơ hội hiếm hoi được ra sân.
Dù vậy, HLV Amorim vẫn bảo vệ các học trò. Trong buổi họp báo sau trận, ông tuyên bố: “Tôi hài lòng với cả ba thủ môn. Bayindir đã bị đối phương tác động trong tình huống dẫn đến bàn thua.” Lập trường này cho thấy Amorim đang cố gắng giữ tinh thần đội bóng, nhưng áp lực cải thiện hàng thủ ngày càng lớn.
Trận đấu với Fulham sẽ là cơ hội để Amorim chứng minh khả năng xoay chuyển tình thế. Liệu Tom Heaton có trở thành “người hùng bất ngờ” hay Man United sẽ tiếp tục chìm trong khủng hoảng? Người hâm mộ đang chờ đợi câu trả lời.