
Loic Bade chính thức là người của Bayer Leverkusen.
Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch tái thiết mạnh mẽ của HLV Erik ten Hag sau khi câu lạc bộ phải chia tay hàng loạt trụ cột trong mùa hè, bao gồm cả HLV Xabi Alonso và các ngôi sao như Florian Wirtz, Granit Xhaka và Jonathan Tah.
Giám đốc thể thao Simon Rolfes đã bày tỏ sự vui mừng trước sự xuất hiện của tân binh này: "Với Loic Bade, chúng tôi đã ký hợp đồng với một trung vệ trẻ nhưng rất giàu kinh nghiệm. Cậu ấy đã quen với việc đối đầu các tiền đạo đẳng cấp thế giới từ thời còn ở La Liga. Loic không khoan nhượng về mặt thể chất và thông minh trong lối chơi, là một sự bổ sung tuyệt vời cho hàng phòng ngự của chúng tôi."
Về phần mình, Bade cũng tỏ ra hào hứng trước thử thách mới. "Bundesliga và bóng đá Đức thực sự hấp dẫn tôi – Bayer Leverkusen đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở nước ngoài trong những năm gần đây," Bade chia sẻ.
Bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro (kèm 4 triệu euro phụ phí) này là một phần trong chuỗi giao dịch đáng chú ý của Leverkusen. Trước đó, họ đã công bố việc chiêu mộ tiền vệ Claudio Echeverri từ Manchester City và xác nhận bán tiền đạo Amine Adli cho Bournemouth.
Việc mang về Bade được xem là một động thái quan trọng nhằm củng cố hàng thủ, chuẩn bị cho một mùa giải đầy tham vọng. Với những phẩm chất vượt trội và kinh nghiệm thi đấu tại La Liga, trung vệ người Pháp có thể sẽ có trận ra mắt ngay trong trận mở màn Bundesliga gặp Hoffenheim vào cuối tuần này, trở thành một mảnh ghép then chốt trong công cuộc xây dựng đội bóng của HLV Erik ten Hag.