1.Mancini vẫn thiếu nhất quán
Bước vào trận, một số lựa chọn của Mancini lại cho thấy HLV này chưa có được sự nhất quán trong sơ đồ chiến thuật của mình. Điển hình là ông bất ngờ tin dùng Balotelli thay vì Tevez hay Dzeko, hay mạo hiểm với chấn thương vừa lành của Kompany...
Mặc dù vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, nhưng việc để thua chóng vánh 2 bàn ngay trong hiệp 1 là nguyên nhân chính khiến Man City bại trận.
2. Show diễn của Rooney
Tiền đạo người Anh tiếp tục gây dựng hình ảnh của một... Scholes mới ở M.U. Sau khởi đầu khá nhạt nhòa mà nổi bật nhất là 2 cú vào bóng xứng đáng nhận thẻ vàng, Rooney dần trở thành cầu nối quan trọng nhất trong các đợt tấn công của Quỷ đỏ. Hai bàn thắng đều đến khi anh di chuyển từ ngoài vòng cấm của Man City vào sâu bên trong, giống như một tiền vệ tấn công hơn là một tiền đạo cắm.
Ngay cả khi đội chủ nhà có liên tiếp 2 bàn thắng gỡ hòa và áp đảo hoàn toàn của M.U, Rooney vẫn chạy không hề mệt mỏi và tiếp tục có nhiều đường phất bóng ra cánh không khác gì Scholes.
3. M.U vẫn thiếu 1 tiền vệ phòng ngự
Trước trận đấu này, M.U gặp rất nhiều vấn đề về hàng thủ. Nhưng vấn đề đó có thể phát sinh từ nguyên nhân khác: họ không có một tiền vệ phòng ngự xứng tầm. Khi Yaya Toure lao lên phía trước như một chiếc Rolls-Royce, cả Cleverley và Carrick đều lộ rõ sự bất lực.
Ngoài ra, bàn thua thứ 2 của M.U cũng có thể coi là lỗi trực tiếp của các tiền vệ phòng ngự. Cả Carrick và Cleverley đều đứng sai vị trí và mở toang cánh cửa cho cầu thủ Man City đón lõng phía ngoài dứt điểm. Đây có thể coi là điều tối kị trong các tình huống cố định.
4. Tiền đạo của Man City có vấn đề
Trước trận derby, Man City đã ghi được 28 bàn (ít hơn United 9 bàn), Mancini vẫn tỏ ra rất tự tin vào hàng công của mình.
“Ngoài trận thắng Villa gần đây, chúng tôi đã không còn ghi bàn một cách tự do như mùa giải trước. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào các tiền đạo của mình, họ là những chân sút hàng đầu và sẽ tỏa sáng trong ngày hôm nay.”
Thực tế, một tiền vệ - Yaya Toure, và một hậu vệ - Zabaleta mới là những cái tên hiện trên bảng tỉ số. Trong suốt thời gian trên sân, Balotteli gần như không có chút liên lạc nào với Aguero. Chỉ đến khi Tevez vào sân, tình hình mới được cải thiện. Tuy nhiên, vấn đề của City là các tiền đạo của họ ngày càng phù hợp với vai trò “quấy rối” hơn là trực tiếp ghi bàn.
5. Câu hỏi về Tevez
Chắc chắn sẽ có rất nhiều câu hỏi về lựa chọn của Mancini trên hàng tiền đạo. Liệu một Balotelli mới chỉ có 1 bàn thắng sau 7 lần xuất phát ở Premier League mùa này, chưa kể luôn có thái độ không đúng mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ có xứng đáng được đá chính?
Bước vào trận, một số lựa chọn của Mancini lại cho thấy HLV này chưa có được sự nhất quán trong sơ đồ chiến thuật của mình. Điển hình là ông bất ngờ tin dùng Balotelli thay vì Tevez hay Dzeko, hay mạo hiểm với chấn thương vừa lành của Kompany...
Mặc dù vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, nhưng việc để thua chóng vánh 2 bàn ngay trong hiệp 1 là nguyên nhân chính khiến Man City bại trận.
![]() |
2. Show diễn của Rooney
Tiền đạo người Anh tiếp tục gây dựng hình ảnh của một... Scholes mới ở M.U. Sau khởi đầu khá nhạt nhòa mà nổi bật nhất là 2 cú vào bóng xứng đáng nhận thẻ vàng, Rooney dần trở thành cầu nối quan trọng nhất trong các đợt tấn công của Quỷ đỏ. Hai bàn thắng đều đến khi anh di chuyển từ ngoài vòng cấm của Man City vào sâu bên trong, giống như một tiền vệ tấn công hơn là một tiền đạo cắm.
Ngay cả khi đội chủ nhà có liên tiếp 2 bàn thắng gỡ hòa và áp đảo hoàn toàn của M.U, Rooney vẫn chạy không hề mệt mỏi và tiếp tục có nhiều đường phất bóng ra cánh không khác gì Scholes.
![]() |
3. M.U vẫn thiếu 1 tiền vệ phòng ngự
Trước trận đấu này, M.U gặp rất nhiều vấn đề về hàng thủ. Nhưng vấn đề đó có thể phát sinh từ nguyên nhân khác: họ không có một tiền vệ phòng ngự xứng tầm. Khi Yaya Toure lao lên phía trước như một chiếc Rolls-Royce, cả Cleverley và Carrick đều lộ rõ sự bất lực.
Ngoài ra, bàn thua thứ 2 của M.U cũng có thể coi là lỗi trực tiếp của các tiền vệ phòng ngự. Cả Carrick và Cleverley đều đứng sai vị trí và mở toang cánh cửa cho cầu thủ Man City đón lõng phía ngoài dứt điểm. Đây có thể coi là điều tối kị trong các tình huống cố định.
![]() |
4. Tiền đạo của Man City có vấn đề
Trước trận derby, Man City đã ghi được 28 bàn (ít hơn United 9 bàn), Mancini vẫn tỏ ra rất tự tin vào hàng công của mình.
“Ngoài trận thắng Villa gần đây, chúng tôi đã không còn ghi bàn một cách tự do như mùa giải trước. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào các tiền đạo của mình, họ là những chân sút hàng đầu và sẽ tỏa sáng trong ngày hôm nay.”
Thực tế, một tiền vệ - Yaya Toure, và một hậu vệ - Zabaleta mới là những cái tên hiện trên bảng tỉ số. Trong suốt thời gian trên sân, Balotteli gần như không có chút liên lạc nào với Aguero. Chỉ đến khi Tevez vào sân, tình hình mới được cải thiện. Tuy nhiên, vấn đề của City là các tiền đạo của họ ngày càng phù hợp với vai trò “quấy rối” hơn là trực tiếp ghi bàn.
5. Câu hỏi về Tevez
Chắc chắn sẽ có rất nhiều câu hỏi về lựa chọn của Mancini trên hàng tiền đạo. Liệu một Balotelli mới chỉ có 1 bàn thắng sau 7 lần xuất phát ở Premier League mùa này, chưa kể luôn có thái độ không đúng mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ có xứng đáng được đá chính?
Carlos Tevez với 8 bàn thắng đã có và tinh thần thi đấu cực cao (mỗi khi gặp lại M.U) mới phải ngồi ngoài như vậy. Thực tế, kể từ khi tiền đạo người Argentina được vào sân, Man City mới bắt đầu hồi sinh. Có lẽ sau trận đấu, Mancini đã ước mình được quyền lựa chọn lại.
Tiểu Phi |
00:00 30/11/-0001