
MU và Chelsea đốt tiền vẫn chật vật tìm lại ánh hào quang năm xưa.
Manchester United và Chelsea sẽ đối đầu ở Ngoại hạng Anh vào đêm thứ Bảy, trong một trận cầu mang nhiều ý nghĩa hơn cả 3 điểm. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai thế lực lớn một thời, mà còn phơi bày thực trạng “đốt tiền” nhưng vẫn khát danh hiệu suốt nhiều năm qua.
Kể từ lần đăng quang gần nhất, MU và Chelsea đã chi tổng cộng 4,37 tỉ euro trên thị trường chuyển nhượng nhưng chưa thể trở lại ngôi vương. Chelsea vô địch lần cuối ở mùa 2016/17 dưới thời Antonio Conte, còn MU thì xa hơn, tận mùa 2012/13 thời Sir Alex Ferguson.
Áp lực hiện tại đè nặng lên cả hai HLV. Với Chelsea, Enzo Maresca có trong tay đội hình mới trị giá 339 triệu euro, nhưng những kết quả hòa nhạt nhòa và thất bại ở Champions League khiến ông chịu sức ép lớn. Trong khi đó, Ruben Amorim thậm chí còn chông chênh hơn. MU đã tiêu 251 triệu euro mùa hè vừa qua nhưng chỉ thắng 1/5 trận mở màn, bị loại khỏi League Cup bởi đội bóng hạng dưới Grimsby Town.
Thống kê cho thấy, trong 10 mùa gần nhất, Chelsea chỉ nhỉnh hơn MU đúng 0,01 điểm trung bình mỗi trận, bất chấp đã chi nhiều hơn tất cả các CLB khác. Tottenham, Arsenal hay Liverpool đều đạt thành tích ấn tượng hơn với chi phí thấp hơn rất nhiều. Riêng Man City – đội chi tiêu tương đương – lại biến tiền thành 6 chức vô địch Premier League.
MU và Chelsea có thể viện dẫn những danh hiệu cúp quốc nội hay châu Âu để xoa dịu người hâm mộ. Nhưng tại giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh, họ vẫn là những gã khổng lồ sa sút. Trận đối đầu sắp tới, vì thế, chẳng khác nào lời nhắc nhở rằng: tiền bạc thôi chưa đủ để mua lại hào quang.