Tây Ban Nha và Anh là hai đội bóng xuất sắc nhất trên đường giành vé đến Pháp. Anh là đội duy nhất toàn thắng cả 10 trận vòng loại, ghi 31 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn, hiệu số tốt nhất trong 53 đội tham dự. Tây Ban Nha cũng ấn tượng không kém, họ thắng 9/10 trận cùng hiệu số +20.
![]() |
| Anh là đội duy nhất toàn thắng tại vòng loại EURO 2016. Ảnh: Internet. |
Tính xa hơn, Anh đang bất bại 14 trận liên tiếp trên mọi đấu trường từ sau thất bại tại World Cup 2014 với 12 chiến thắng cùng 10 trận giữ sạch lưới. Trong khi đó, Tây Ban Nha thực sự rất đáng sợ trên sân nhà. Trong 38 lần tiếp đón các đối thủ gần đây, Tây Ban Nha thắng đến 35, hoà 2 và chỉ thua 1 trước đương kim vô địch thế giới Đức.
Nhiều ý kiến cho rằng thành tích ấn tượng của Tam sư tại vòng loại EURO 2016 là do họ rơi vào bảng đấu quá dễ, với những Estonia, Lithuania và San Marino không có chút tên tuổi, còn Slovenia và Thụy Sỹ thì đều gặp khó khăn nhân sự. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thầy trò HLV Roy Hodgson đã thể hiện lối chơi nhuần nhuyễn và rất thuyết phục. Có thể nói, đây là Tam sư hoàn thiện nhất trong suốt nhiều năm qua.
Sau khi bị loại khỏi World Cup 2014 ngay từ vòng bảng, Tây Ban Nha mạnh mẽ đứng dậy và đang dần lấy lại vị thế của mình bằng một đội hình trẻ trung, đầy chất lượng và giàu khát khao cống hiến. Đêm nay, HLV Del Bosque sẽ thiếu vắng nhiều ngôi sao như Sergio Ramos, David Silva, Isco, Andres Iniesta,… nhưng ông không cần quá lo lắng bởi lực lượng Bò tót quá dày và những cái tên thay thế hoàn toàn đủ sức thi đấu ngang ngửa với người Anh.
![]() |
| Tây Ban Nha thắng đến 35/38 trận sân nhà gần nhất. Ảnh: Internet. |
Tây Ban Nha có lợi thế sân nhà, có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, còn Anh sở hữu sức trẻ và phong độ cực kì cao. Một cuộc chiến cân tài cân sức và đáng được chờ đợi như một trận chung kết để xác định đội “vô địch” vòng loại EURO 2016.
Dự đoán: Tây Ban Nha 2-2 Anh
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: De Gea, Azpilicueta, Bartra, Pique, Alba, Fabregas, Thiago, Cazorla, Mata, Costa, Alcacer.
Anh: Hart, Clyne, Smalling, Cahill, Bertrand, Carrick, Shelvey, Sterling, Rooney, Lallana, Kane.
















