Manchester United đang đứng trước ngã ba đường trong nỗ lực theo đuổi tiền vệ Frenkie de Jong. Theo thông tin từ TuttoJuve, Barcelona sẵn sàng bán ngôi sao người Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới, nhưng họ yêu cầu mức phí lên đến 65 triệu euro (tương đương 55 triệu bảng).
Con số này khiến ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester phải đánh giá lại tính bền vững của khoản đầu tư, dù họ rất muốn tăng cường sức mạnh tuyến giữa bằng một cầu thủ có khả năng kiến thiết lối chơi xuất sắc.
Tương lai của De Jong tại sân Camp Nou đang bị đe dọa nghiêm trọng sau khi Barcelona chiêu mộ thành công Rodri từ Manchester City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cầu thủ 29 tuổi này vừa bình phục chấn thương đầu gối nghiêm trọng và dự kiến sẽ trở lại đội hình của HLV Hansi Flick trong trận đấu với Real Betis tại La Liga.
Tuy nhiên, nếu không thể cạnh tranh suất đá chính, cựu sao Ajax sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.
Man Utd từng tiến rất gần đến việc sở hữu De Jong vào mùa hè năm 2022. Khi đó, họ đã đạt thỏa thuận tài chính với đội bóng xứ Catalan nhưng lại thất bại trong việc thuyết phục anh chuyển đến Ngoại hạng Anh. Dù hiện tại Man Utd đã nhen nhóm lại sự quan tâm, họ vẫn vấp phải sự cứng rắn từ Barcelona khi nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha quyết không hạ giá bán.
Bên cạnh Man Utd, Juventus cũng đang dành sự chú ý đặc biệt cho tiền vệ này. Dẫu vậy, đại diện nước Ý phải đối mặt với những rào cản tài chính khổng lồ, bao gồm mức phí 65 triệu euro và khoản tiền lương đắt đỏ của De Jong.
Nhận định về tình thế của hậu bối, cựu danh thủ Hà Lan Ruud Gullit đã đưa ra lời khuyên: "Nếu tương lai của Frenkie không nằm ở Barcelona vì không được ra sân, cậu ấy nên tìm một câu lạc bộ khác. Man Utd hay Liverpool đều là những lựa chọn thực tế. Frenkie là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là cậu ấy phải được thi đấu thường xuyên để cống hiến cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia".
Ngoài MU, Chelsea là 1 ông lớn khác tại Ngoại hạng Anh cũng đang theo dõi sát sao tương lai của De Jong.












