Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Cristiano Ronaldo có thể đã đi đến hồi kết. Nhận định này vừa được chính chị gái của anh, bà Elma Aveiro (53 tuổi), đưa ra tại một buổi ra mắt sách vào thứ Tư (giờ địa phương) vừa qua, hé lộ những "tổn thương" mà siêu sao 41 tuổi đang gánh chịu.
Sóng gió bắt nguồn từ tháng trước, khi tiền đạo thuộc biên chế Al-Nassr bất ngờ rời bỏ trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Nations League. Cơn phẫn nộ nổ ra khi anh phải ngồi dự bị trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy, dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt với HLV trưởng Jorge Jesus về cách quản lý nhân sự. CR7 sau đó đã tung ra một tâm thư dài gần 2.000 chữ để giải thích lập trường.
Dù Ronaldo từng bày tỏ nguyện vọng trở lại cống hiến cho ĐTQG, bà Elma khẳng định cánh cửa này không còn được đảm bảo. Chia sẻ tại sự kiện có cả sự góp mặt của HLV Jorge Jesus, bà thẳng thắn: "Khả năng nói không cao hơn là có. Tôi nghĩ cả hai [Ronaldo và Jesus] đều đang tổn thương. Đó là tình cảnh mà họ đã trải qua, không phải tôi, tôi chỉ đang lên tiếng thay em trai mình."
"Tôi nghĩ mọi thứ đang bế tắc, hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không biết nữa, nó rất phức tạp. Khi chúng ta bị phản bội, rất khó để mọi thứ trở lại bình thường."
Chị gái Ronaldo cũng bày tỏ sự cay đắng trước thái độ vô ơn từ dư luận: "Cảm giác của tôi là sự buồn bã, vì người dân Bồ Đào Nha thật không may lại quên mất những gì đã qua và cho rằng bây giờ mọi thứ nên được làm khác đi. Tôi không nói nên lời, thật sự rất khó khăn khi nhìn em trai mình phải trải qua điều này. Thằng bé là một trong những người ít đáng phải chịu đựng chuyện này nhất."
Trong quá khứ, hai chị em Elma và Katia Aveiro đã quá nổi tiếng với những lần "gây bão" truyền thông để bảo vệ em trai. Năm 2019, Katia từng công kích mạnh mẽ Virgil van Dijk khi trung vệ này đùa cợt về khả năng cạnh tranh danh hiệu của CR7: "Nơi anh đang đến, Cristiano Ronaldo đã đi và về cả ngàn lần rồi... Cristiano Ronaldo thậm chí còn là cầu thủ xuất sắc nhất và ghi nhiều bàn nhất ở đất nước mà anh đang thi đấu, Virgil ạ... Real Madrid, cái tên đó có gợi lên điều gì cho anh không?". Katia cũng từng gọi World Cup 2022 tại Qatar là "tồi tệ nhất lịch sử" sau khi Bồ Đào Nha bị Morocco loại ở tứ kết.
Riêng Elma, bà từng vấp phải chỉ trích dữ dội khi đe dọa sa thải toàn bộ nhân viên tại trường quay CMTV (thuộc sở hữu một phần của tập đoàn đầu tư Ronaldo) bằng phát ngôn: "Đây là phòng tin tức. Chúng tôi sở hữu đống này. Tôi sẽ sa thải tất cả bọn họ."
Trở lại với vụ lùm xùm tại Nations League, bà Elma phẫn nộ cho rằng công chúng Bồ Đào Nha "không xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất" và tuyên bố: "Chúng ta hay đố kỵ, khinh bỉ, ngu muội và xứng đáng quay trở lại với sự tầm thường mà bóng đá nước nhà luôn có trước thời CR7." Theo một số nguồn tin, mẹ của Ronaldo đã bật khóc nức nở sau sự ra đi của con trai.
Về phía Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, cơ quan này xác nhận một lệnh đình chỉ tự động đã được kích hoạt đối với Ronaldo. Tuy nhiên, bất chấp việc Bồ Đào Nha vừa đánh bại Đan Mạch và Na Uy tại Nations League khi vắng mặt anh, siêu sao của Al-Nassr dự kiến vẫn sẽ có mặt trong danh sách lựa chọn cho loạt trận tháng 11 sắp tới.














