Ý kiến chuyên gia Luis Aragones (cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha): “Thật sai lầm nếu chỉ kèm Ronaldo”

14:53 Thứ sáu 15/11/2013

Không phủ nhận, Thụy Điển là một trong những đội bóng khó chịu nhất thế giới hiện nay. Và xin lưu ý, họ từng thắng 6, hòa 6 và chỉ thua 3 trong 15 lần đối đầu BĐN trước đó. Với lối chơi bóng dài và mạnh mẽ trong không chiến, Thụy Điển sẽ gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà ở trận này.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Việc được chơi trên sân nhà ở lượt về cũng là yếu tố giúp các vị khách tự tin hơn. Đối mặt với BĐN được đánh giá trên cơ, lại có lợi thế sân bãi, nhiều khả năng Thụy Điển sẽ chơi phòng ngự phản công, thậm chí là tử thủ. Với bất cứ HLV nào, kèm cặp Ronaldo cũng là nhiệm vụ đầu tiên khi chạm trán BĐN hay Real Madrid. Và trên lý thuyết, nếu hoàn thành nhiệm vụ đó, coi như Thụy Điển sẽ làm giảm 1/2 sức mạnh của Seleccao. Suốt bao năm qua, BĐN vẫn mải mê tìm kiếm một trung phong siêu hạng tầm cỡ Eusebio trong quá khứ nhưng vẫn bất thành. Vì vậy, trọng trách ghi bàn của Seleccao gần như vẫn chỉ một mình Ronaldo đảm nhận.

Cựu HLV ĐT Tây Ban Nha - Luis Aragones

Nhưng tôi cho rằng, Thụy Điển sẽ phải trả giá đắt nếu như dồn quá nhiều nhân lực vào việc khóa chặt CR7. Bởi trong một trận cầu đòi hỏi sự tập trung và sức lực tối đa, đội khách sẽ để lộ nhiều sơ hở trong trường hợp mải mê theo sát Ronaldo. Chưa bao giờ được sánh vai với CR7 về đẳng cấp và danh tiếng, song Nani cũng là mối đe dọa đáng sợ bên hành lang phải của BĐN. Đặc biệt, với bộ ba tiền vệ chất lượng gồm Moutinho, Veloso và Meireles, tuyến giữa Seleccao đem đến sự tin cậy cho người Bồ ở khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công. Có thể, Thụy Điển không giấu giếm ý đồ tăng cường cơ bắp cho cuộc chiến ở giữa sân bằng việc bố trí tới 5 tiền vệ, chưa kể Ibrahimovic còn thường xuyên lui về hỗ trợ tuyến 2. Tuy nhiên, dễ nhận thấy là đội bóng Bắc Âu vẫn thua kém BĐN về độ gắn kết trong lối chơi. Hầu hết những đường chuyền cuối cùng của Thụy Điển đều nhắm tới đôi chân hoặc cái đầu của Ibra. Nhưng với cặp trung vệ “thép” Bruno Alves và Pepe, việc hóa giải mối nguy hại từ Ibrahimovic không phải là nhiệm vụ quá nặng nề đối với hàng thủ chủ nhà.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục