Xavi và chuyện những người không gặp thời

01:14 Thứ năm 12/01/2012

Xavi- linh hồn của Barca và đội tuyển TBN một lần nữa lỗi hẹn với danh hiệu quả bóng vàng. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp tiền vệ đầy sáng tạo này chỉ có được quả bóng đồng trong lễ tôn vinh các cầu thủ. Nhưng trước anh, đã có rất nhiều tài năng từng lỗi hẹn như thế…

Ai cũng hiểu danh hiệu Quả bóng vàng không chỉ là mục tiêu lớn nhất của mỗi cầu thủ. Thế nhưng kể từ khi giải thưởng này được tờ France Football khởi xướng vào năm 1956, đã có không ít những khúc mắc, nuối tiếc thậm chí tranh cãi về kết quả. Xavi Hernandez là cái tên mới nhất được liệt kê vào số những cầu thủ đen đủi khi không thể có được danh hiệu cao quý này dù ở một khía cạnh nào đó anh rất xứng đáng.

Nếu xét theo tiêu chí phong độ, việc lọt vào danh sách 3 người đứng đầu trong 3 năm liên tiếp đủ để đánh giá những gì Xavi làm được. Thành công của đội tuyển TBN và Barca suốt những năm qua đều mang đậm dấu ấn của tiền vệ đầy sáng tạo này. Nhưng chính Xavi ngay trước lễ trao giải đã hiểu rằng anh chẳng thể đánh bại được đồng đội Messi dù về mặt danh hiệu, chính cầu thủ người TBN mới chiếm thế thượng phong. "Danh hiệu quả bóng vàng không phải là mục tiêu cao nhất. Tôi đã rất may mắn và hạnh phúc nằm trong số 3 người đứng đầu suốt 3 năm liền. Với những gì Messi bùng nổ trước khung thành, khó ai có thể đánh bại được cậu ấy trong vài năm nữa".

Bao nhiêu cho đủ

Những người khác

Nhưng Xavi không phải là người duy nhất cay đắng chấp nhận sự thật này. 10 năm qua, hàng loạt cái tên cũng rất xứng đáng một lần được vinh danh, như Henry, Raul hay Maldini đều chỉ là người về sau. Sự xứng đáng quả là một thước đo tương đối và đầy may rủi vì còn phụ thuộc sự cạnh tranh của những người khác. Baresi, Maldini hay Rijkaard đã bị ánh hào quang của Marco van Basten và Ruud Gullit che mờ trong những năm vinh quang ở Milan đầu thập niên 90. Để có được danh hiệu Quả bóng vàng, một cầu thủ không những cần tỏa sáng mà còn cần đúng thời điểm để tỏa sáng. Như tiền đạo người Liên Xô Igor Belanov vào năm 1986 hay Nedved của những năm 2000, rõ ràng họ xứng đáng nhưng cũng khá may mắn khi có điểm rơi ủng hộ. Như Michael Owen chỉ có được chiếc cúp UEFA nhưng cũng đủ để nhận được danh hiệu Quả bóng vàng. So với Henry chơi cùng thời tại Premier League- rõ ràng thần đồng người Anh thua kém về nhiều mặt nhưng anh đã gặp thời hơn khi tỏa sáng đúng thời điểm.

Tất nhiên so với nhưng bậc đàn anh, cơ hội của Xavi chưa hết bởi anh vẫn còn thi đấu, vẫn còn khả năng đóng góp cho TBN tại Euro 2012 cũng như Barca. Nhưng với một Messi bên cạnh, một Ronaldo đầy tham vọng- e rằng cơ hội ấy cũng quá mong manh. Âu cũng là duyên phận một đời cầu thủ.

Titi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục