Vòng loại World Cup 2014 - Khu vực Châu Âu: Ngã ngũ... một nửa

15:39 Thứ năm 12/09/2013

Chưa thể cùng Italia và Hà Lan cầm chắc vé tới Brazil 2014 nhưng Đức, Nga, Thụy Sỹ có thể hài lòng sau những chiến thắng ấn tượng trong loạt đấu đêm qua...

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Một “Italia vĩ đại”?

Trong cái đêm mà Mario Balotelli tỏ ra vô duyên trước khung gỗ của Peter Cech, C.H Czech gây bất ngờ khi dẫn trước trong hiệp 1 bằng bàn thắng của Kozak. Nhưng trên sân Juventus, đội bóng Thiên thanh đã chứng tỏ được sức mạnh của mình, họ lội ngược dòng thắng với 2 bàn thắng, trong đó có một bàn của Balotelli trên chấm 11m.

Một lần nữa Italia lại đe doạ ngai vàng thế giới

8 trận bất bại, 6 chiến thắng. Nhìn vào hành trình tới Brazil ấy của thầy trò Cesare Prandelli, người hâm mộ Italia có thể quên đi nỗi buồn không vượt qua được vòng bảng tại Nam Phi 3 năm trước và tự tin hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra tại xứ Samba mùa Hè tới? Prandelli nói với RAI Sport: “Chúng tôi biết hạn chế những điểm yếu và phát huy thế mạnh của mình. Dĩ nhiên, chúng tôi còn phải làm việc nỗ lực hơn nữa. Nhưng vào thời điểm này, tôi đang nhìn thấy một Italia vĩ đại”. Không vất vả như Italia, Hà Lan với chiến thắng 2-0 trên sân Andorra cũng chính thức trở thành chủ nhân của tấm vé World Cup 2014 tại bảng D. Chuyện “Cơn lốc cam” bay tới Brazil ngay từ loạt đấu đêm qua đã được dự báo từ trước nhưng NHM Hà Lan vẫn quan tâm đặc biệt tới trận đấu này, bởi với cú đúp vào lưới Andorra, Van Persie đã có 38 bàn thắng cho ĐTQG, anh cần 2 bàn nữa để vượt qua Patrick Kluivert (40 bàn) trở thành chân sút số 1 trong lịch sử ĐT Hà Lan. Trong khi đó, chiến thắng của Thụy Điển trước Kazakstan khiến người Đức đành phải... hoãn tiệc mừng sang vòng đấu áp chót, dù họ có được 3 bàn thắng trên Đảo Faroe. Pháp thì tranh thủ... TBN đá giao hữu với Chile, thắng Belarus 4-2 để vươn lên bằng điểm với nhà ĐKVĐ thế giới ở bảng I. Tuy nhiên, TBN vẫn thi đấu ít hơn họ 1 trận và đội bóng Didier Deschamps cũng chỉ dám mơ tới suất play-off.

“Số 2” nóng hơn “số 1”

Nhìn chung, trừ bảng H (Bosnia và Hy Lạp cùng được 19 điểm), cục diện của các bảng đấu còn lại dường như đã ngã ngũ với những lợi thế rất lớn thuộc về kẻ đang dẫn đầu trên BXH. Trong bối cảnh ấy, cuộc đua giành vị trí thứ 2 vì tấm vé play-off trở nên nóng bỏng và khó lường hơn cả.

Bồ Đào Nha của Ronaldo đã mất quyền tự quyết, sau chiến thắng 3-1 của Nga trước Israel. Nhưng ngay cả vị trí thứ 2 của Bồ cũng chưa thể chắc chắn, bởi nếu sảy chân trong 2 vòng đấu cuối cùng, Israel hoàn toàn có thể vượt qua họ.

Ở bảng B, Italia đã giành vé nhưng cuộc chiến vẫn còn với những 4 đội bóng là Bulgaria, Đan Mạch, C.H Czech và Armenia. Trong đó, Bulgaria có chút lợi thế với 13 điểm, tạm chiếm vị trí thứ 2. Đội bóng xứ Hoa hồng vừa có chiến thắng trước Malta với tỷ số 2-0 và họ cần duy trì được phong độ này trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Armenia và Czech trong 2 vòng đấu cuối. Tại bảng D, trước khi Hà Lan giành vé, các đội bóng như Hungary, TNK và Romania cũng đã xác định tới Brazil bằng “vé vớt”.
Đông Hội | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục