Hariss Harun quyết tâm giúp Singapore có lần đầu tiên giành vé dự VCK Asian Cup bằng thực lực.
Trước thềm trận đấu quyết định với Hong Kong tại vòng loại AFC Asian Cup 2027, đội trưởng Hariss Harun đã có những chia sẻ đầy cảm xúc, khẳng định rằng anh và các đồng đội sẽ chiến đấu không chỉ cho bản thân mà còn vì vinh quang của cả một thế hệ huyền thoại đi trước.
Đây là cơ hội lịch sử để Singapore lần đầu tiên giành vé tham dự sân chơi lớn nhất châu lục bằng chính thực lực của mình. Hariss Harun muốn dành tặng chiến công này cho những người hùng đã cống hiến nhưng chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm vinh dự tham dự VCK Asian Cup.
Trong phát biểu với ESPN, tiền vệ 34 tuổi nhấn mạnh rằng những cái tên lừng lẫy của bóng đá Singapore như Fandi Ahmad, Shahril Ishak hay Khairul Amri, dù đã cống hiến rất nhiều, vẫn chưa từng được góp mặt tại một VCK Asian Cup.
Lần duy nhất "Những chú sư tử" tham dự giải đấu là vào năm 1984 với tư cách chủ nhà. Vì vậy, Hariss xem trận đấu vào thứ Ba tới là cơ hội để "xóa tan nỗi tiếc nuối" của các thế hệ đàn anh.
"Chúng tôi không chỉ thi đấu cho bản thân mình mà còn cho tất cả những huyền thoại của thế hệ trước," anh khẳng định.
Trận đấu với Hong Kong tại sân Kai Tak mang tính chất sống còn. Cả hai đội đang bằng điểm nhau; một chiến thắng sẽ đảm bảo tấm vé đi tiếp cho Singapore, trong khi một thất bại sẽ chấm dứt giấc mơ của họ.
Với 145 lần khoác áo đội tuyển, Hariss hiểu rõ hơn ai hết cảm giác ở rất gần nhưng lại vuột mất vinh quang, như ký ức đau buồn về trận thua Jordan năm 2010 đã cướp đi tấm vé của họ.
Dù thừa nhận sẽ có những áp lực và lo lắng nhất định, Hariss bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của tinh thần đồng đội. Anh cho biết toàn đội là một khối thống nhất, sẵn sàng chiến đấu cùng nhau trên sân, với sự cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên đến Hong Kong và hàng triệu người theo dõi tại quê nhà.


















