Bước ngoặt của người Anh…
Công bằng mà nói, dù dẫn đầu bảng trước lượt đấu đêm qua nhưng ĐT Anh không hẳn đã có lợi thế lớn nhất khi họ phải bước vào trận đấu quyết định với Montenegro (Ukraine là kẻ hưởng lợi nhất).
Mặc dù phải đụng độ với đối thủ khó chịu nhất với họ trong năm qua, thế nhưng, thày trò Roy Hodgson chẳng vấp phải nhiều khó khăn như dự đoán.
Chẳng ai nhận ra Montenegro bất khuất, thay vào đó, “thánh đường” Wembley tựa như sân khấu của người Anh, ở đó, những Rooney, Gerrard, A. Townsend… thay nhau tỏa sáng. Những cơ hội, rồi sau đó là bàn thắng đến với Tam sư như một điều tất yếu.
Điều đáng mừng cho người hâm mộ khi ở thời điểm quyết định “Sư tử” đã tìm lại được “móng vuốt” sắc bén. Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy ĐT Anh chơi hay đến vậy. Trong đó, Townsend chính là phát hiện lớn nhất của người Anh sau trận đấu này.
Sau chiến thắng hủy diệt này, ĐT Anh đang có được 19 điểm/9 trận đấu, hơn đội xếp thứ 2 Ukraine 1 điểm. Do đó, chỉ cần chiến thắng trước Ba Lan (đội đã chắc chắn bị loại) ở lượt đấu cuối, thày trò Roy Hodgson sẽ chính thức giành vé trực tiếp tới Brazil. Một nhiệm vụ không quá khó khăn.
Cũng ở “cửa chờ” như ĐT Anh còn có Bosnia, Tây Ban Nha và Nga. Trên thực tế, xếp Nga vào nhóm này cũng khá gượng ép. Đơn giản, tới 99,9% họ đã có mặt ở World Cup 2014. Hiện tại, ĐT Nga đang hơn Bồ Đào Nha 3 điểm và vượt trội về hiệu số bàn thắng (+15 vs +8). Ở lượt đấu cuối, họ chỉ cần không thua quá đậm… Azerbaijan là sẽ đoạt vé chính thức.
Tương tự như Nga, Tây Ban Nha đang hơn Pháp 3 điểm và họ chỉ cần hòa Phần Lan trong lượt trận cuối cùng (diễn ra tại Albacete) là sẽ giành quyền tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh.
Trong khi đó, Bosnia vẫn kèn cựa cùng Hy Lạp ở bảng G khi có cùng 22 điểm. Dù vậy, họ đang vượt trội đối thủ về hiệu số bàn thắng bàn thua (+23 vs +6). Do đó, chỉ cần chiến thắng đối thủ yếu Lithuania ở lượt đấu cuối, Dzeko và các đồng đội sẽ giành vé trực tiếp tới Brazil.
Bước tiến vĩ đại của Bỉ…
Đã qua rồi cái thời, người ta đánh giá Bỉ chỉ là tập thề gồm những “ngôi sao cô đơn”. Nay, “Những chú Quỷ đỏ” đã trở lại với sức mạnh phi thường, dựa trên nền tảng tập thể vững chắc.
Tới chiến thắng 2-1 ngay trên đất Croatia ngày hôm qua, chẳng ai có thể chê trách được bất kỳ điều gì về ĐT Bỉ. Đơn giản, họ quá mạnh và xứng đáng với tấm vé đi tiếp ở bảng A.
Thế hệ vàng mới của bóng đá nước này với những gương mặt sáng giá như Fellaini, Lukaku, Benteke, Hazard, Witsel… sẽ là thách thức lớn đối với những đội bóng làng túc cầu vào năm sau. Họ đang tái hiện là con đường huyền thoại của thế hệ hoàng kim của bóng đá Bỉ với Enzo Scifo, Michel Preud'homme, Eric Gerets, Jan Ceulemans….
Nỗi thất vọng mang tên Bồ Đào Nha
Trong khi những “ông lớn” ở lục địa già như Italia, Hà Lan, Đức… đã có vé đi tiếp, Anh, Tây Ban Nha gần như đã chắc suất thì tới lúc này, người ta gọi tên Bồ Đào Nha với sự chua xót.
Trong thời khắc quyết định, họ lại gây thất vọng lớn khi để Israel cầm chân với tỷ số 1-1, dù cho đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Tới 99.9%, C.Ronaldo và các đồng đội sẽ phải bước vào loạt trận play-off khá nhiều bất trắc.
Chẳng cần phải bàn cãi, Bồ Đào Nha chính là nỗi thất vọng lớn nhất chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
Thêm một lần nữa, thày trò Bento lại “thử thách” trái tim của những người hâm mộ nước nhà. Hai lần trước (World Cup 2010 và Euro 2012), họ đều vượt qua Bosnia ở loạt trận sinh tử này. Dù vậy, năm nay, những đối thủ của Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nếu Bồ Đào Nha (và cá nhân C.Ronaldo) không thể dự World Cup, đó sẽ là thiếu sót lớn ở ngày hội lớn nhất hành tinh.
Tính đến thời điểm này, đã có 5 quốc gia châu Âu chính thức giành vé đến Brazil là Hà Lan, Bỉ, Italia, Thụy Sĩ và Đức.
Công bằng mà nói, dù dẫn đầu bảng trước lượt đấu đêm qua nhưng ĐT Anh không hẳn đã có lợi thế lớn nhất khi họ phải bước vào trận đấu quyết định với Montenegro (Ukraine là kẻ hưởng lợi nhất).
![]() |
Mặc dù phải đụng độ với đối thủ khó chịu nhất với họ trong năm qua, thế nhưng, thày trò Roy Hodgson chẳng vấp phải nhiều khó khăn như dự đoán.
Chẳng ai nhận ra Montenegro bất khuất, thay vào đó, “thánh đường” Wembley tựa như sân khấu của người Anh, ở đó, những Rooney, Gerrard, A. Townsend… thay nhau tỏa sáng. Những cơ hội, rồi sau đó là bàn thắng đến với Tam sư như một điều tất yếu.
Điều đáng mừng cho người hâm mộ khi ở thời điểm quyết định “Sư tử” đã tìm lại được “móng vuốt” sắc bén. Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy ĐT Anh chơi hay đến vậy. Trong đó, Townsend chính là phát hiện lớn nhất của người Anh sau trận đấu này.
Sau chiến thắng hủy diệt này, ĐT Anh đang có được 19 điểm/9 trận đấu, hơn đội xếp thứ 2 Ukraine 1 điểm. Do đó, chỉ cần chiến thắng trước Ba Lan (đội đã chắc chắn bị loại) ở lượt đấu cuối, thày trò Roy Hodgson sẽ chính thức giành vé trực tiếp tới Brazil. Một nhiệm vụ không quá khó khăn.
Cũng ở “cửa chờ” như ĐT Anh còn có Bosnia, Tây Ban Nha và Nga. Trên thực tế, xếp Nga vào nhóm này cũng khá gượng ép. Đơn giản, tới 99,9% họ đã có mặt ở World Cup 2014. Hiện tại, ĐT Nga đang hơn Bồ Đào Nha 3 điểm và vượt trội về hiệu số bàn thắng (+15 vs +8). Ở lượt đấu cuối, họ chỉ cần không thua quá đậm… Azerbaijan là sẽ đoạt vé chính thức.
Tương tự như Nga, Tây Ban Nha đang hơn Pháp 3 điểm và họ chỉ cần hòa Phần Lan trong lượt trận cuối cùng (diễn ra tại Albacete) là sẽ giành quyền tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh.
Trong khi đó, Bosnia vẫn kèn cựa cùng Hy Lạp ở bảng G khi có cùng 22 điểm. Dù vậy, họ đang vượt trội đối thủ về hiệu số bàn thắng bàn thua (+23 vs +6). Do đó, chỉ cần chiến thắng đối thủ yếu Lithuania ở lượt đấu cuối, Dzeko và các đồng đội sẽ giành vé trực tiếp tới Brazil.
Bước tiến vĩ đại của Bỉ…
Đã qua rồi cái thời, người ta đánh giá Bỉ chỉ là tập thề gồm những “ngôi sao cô đơn”. Nay, “Những chú Quỷ đỏ” đã trở lại với sức mạnh phi thường, dựa trên nền tảng tập thể vững chắc.
Tới chiến thắng 2-1 ngay trên đất Croatia ngày hôm qua, chẳng ai có thể chê trách được bất kỳ điều gì về ĐT Bỉ. Đơn giản, họ quá mạnh và xứng đáng với tấm vé đi tiếp ở bảng A.
Thế hệ vàng mới của bóng đá nước này với những gương mặt sáng giá như Fellaini, Lukaku, Benteke, Hazard, Witsel… sẽ là thách thức lớn đối với những đội bóng làng túc cầu vào năm sau. Họ đang tái hiện là con đường huyền thoại của thế hệ hoàng kim của bóng đá Bỉ với Enzo Scifo, Michel Preud'homme, Eric Gerets, Jan Ceulemans….
![]() |
Nỗi thất vọng mang tên Bồ Đào Nha
Trong khi những “ông lớn” ở lục địa già như Italia, Hà Lan, Đức… đã có vé đi tiếp, Anh, Tây Ban Nha gần như đã chắc suất thì tới lúc này, người ta gọi tên Bồ Đào Nha với sự chua xót.
Trong thời khắc quyết định, họ lại gây thất vọng lớn khi để Israel cầm chân với tỷ số 1-1, dù cho đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Tới 99.9%, C.Ronaldo và các đồng đội sẽ phải bước vào loạt trận play-off khá nhiều bất trắc.
Chẳng cần phải bàn cãi, Bồ Đào Nha chính là nỗi thất vọng lớn nhất chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
Thêm một lần nữa, thày trò Bento lại “thử thách” trái tim của những người hâm mộ nước nhà. Hai lần trước (World Cup 2010 và Euro 2012), họ đều vượt qua Bosnia ở loạt trận sinh tử này. Dù vậy, năm nay, những đối thủ của Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Nếu Bồ Đào Nha (và cá nhân C.Ronaldo) không thể dự World Cup, đó sẽ là thiếu sót lớn ở ngày hội lớn nhất hành tinh.
Tính đến thời điểm này, đã có 5 quốc gia châu Âu chính thức giành vé đến Brazil là Hà Lan, Bỉ, Italia, Thụy Sĩ và Đức.
Tổng hợp |
00:00 30/11/-0001
















