
Thế nhưng ở Ngoại hạng Anh 2025/26, thay vì sự phấn khởi, nhiều HLV lại mang tâm trạng bực bội. Nguyên nhân chính: thị trường chuyển nhượng. Những CLB giàu có như Man City, Liverpool hay Arsenal đã nhanh chóng củng cố lực lượng, nhưng phần lớn còn lại rơi vào tình cảnh thất vọng, hụt mục tiêu và nơm nớp lo giữ người.
Newcastle: Cuộc khủng hoảng mang tên Alexander Isak
Eddie Howe từng hứa hẹn “một mùa hè mang tính bước ngoặt”, nhưng Newcastle chỉ xoay quanh vụ Isak. Tiền đạo người Thụy Điển công khai muốn sang Liverpool, thậm chí đình công để ép CLB bán mình.
Newcastle kiên quyết giữ người, song điều này khiến họ đứng trước lựa chọn khó xử: bán đi thì đội hình suy yếu, giữ lại thì họ sở hữu một ngôi sao bất mãn, có nguy cơ không bao giờ trở lại phong độ đỉnh cao. Howe thừa nhận đây là tình huống “không thể thắng”, và mỗi buổi họp báo của ông chẳng khác nào đi qua bãi mìn.
Crystal Palace: Chảy máu lực lượng
HLV Oliver Glasner phải đối mặt với một mùa hè tồi tệ. Eberechi Eze, ngôi sao sáng nhất, đã gia nhập Arsenal. Đội trưởng Marc Guehi cũng muốn sang Liverpool và từ chối gia hạn. Nếu không bán ngay hoặc vào tháng Giêng, Palace sẽ mất trắng sau 12 tháng.
Glasner bức xúc đến mức nói đùa rằng sẽ tự xỏ giày ra sân nếu Guehi ra đi, bởi CLB hiện không còn trung vệ nào khả dụng. Điều trớ trêu là chỉ vài tháng trước, Palace còn ăn mừng chức vô địch FA Cup và Siêu cúp, nhưng niềm vui đã nhanh chóng nhường chỗ cho hỗn loạn.

Nottingham Forest: Mối quan hệ rạn nứt
Nuno Espirito Santo đưa Forest tới cúp châu Âu mùa trước và được CĐV tôn sùng. Thế nhưng, chỉ sau một trận mùa này, ông công khai bày tỏ mối quan hệ với chủ sở hữu Evangelos Marinakis “không còn tốt đẹp như trước”.
Nuno ám chỉ vấn đề chuyển nhượng là nguồn gốc căng thẳng. Ông thẳng thắn thừa nhận mình “lo lắng, quan ngại nhiều hơn bất cứ ai”, và rằng đối thoại giữa ông với lãnh đạo không còn giá trị như trước. Câu chuyện ở Forest cho thấy quyền lực của HLV có thể lung lay bất cứ lúc nào nếu thiếu sự ủng hộ từ thượng tầng.
Fulham: Marco Silva thất vọng
Fulham từng có những bản hợp đồng sớm ở mùa hè năm ngoái, nhưng năm nay kế hoạch đổ bể hoàn toàn. Marco Silva thẳng thắn: “Chúng tôi đã có một kế hoạch, nhưng nó thất bại. Lỗi của chúng tôi, đã không hành động. Không thể hài lòng chút nào.”
Thông điệp ấy phản ánh sự thất vọng không chỉ của ông, mà còn của các CĐV khi CLB vẫn chưa thể nâng cấp đội hình.
Everton: David Moyes loay hoay trong cảnh “có tiền mà không tiêu được”
Everton bước vào mùa giải mới với niềm háo hức lớn: khánh thành sân vận động mới, một cột mốc lịch sử của CLB. Thế nhưng, niềm vui đó nhanh chóng bị che mờ bởi nỗi thất vọng trên thị trường chuyển nhượng.
David Moyes thừa nhận Everton đã nhắm nhiều mục tiêu chất lượng nhưng liên tiếp thất bại. Thậm chí, họ buộc phải “xuống thang” tìm kiếm các cầu thủ ở nhóm thấp hơn để lấp chỗ trống.
“Chúng tôi có tiền, nhưng đang rất khó để tiêu số tiền đó,” Moyes nói. Đây là nghịch cảnh quen thuộc của Everton: ngân sách không phải vấn đề, nhưng sức hút CLB lại hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Thêm vào đó, sự thận trọng của ban lãnh đạo trong đàm phán khiến nhiều thương vụ rơi vào bế tắc.
Tottenham: Frank thua đau Arsenal
Tân HLV Thomas Frank tiếp quản Spurs nhưng chưa kịp ổn định đã gặp cú sốc lớn. James Maddison dính chấn thương nặng, nghỉ hết mùa, còn mục tiêu Eberechi Eze thì bị Arsenal nẫng tay trên ngay phút cuối.
Frank nhấn mạnh ông chỉ muốn những cầu thủ thực sự khao khát khoác áo Spurs, song thực tế cho thấy CLB thiếu sáng tạo trầm trọng khi chuẩn bị trở lại Champions League. “Nếu họ không muốn chơi cho huy hiệu này, chúng tôi không cần họ,” Frank nói, gửi thông điệp vừa cho CĐV, vừa cho thượng tầng Tottenham.