
Giữa danh sách 27 tuyển thủ Indonesia chuẩn bị cho loạt trận FIFA tháng 9, một cái tên nổi bật không phải vì phong độ chói sáng, mà vì một nghịch lý. Ở đó, Thom Haye, tiền vệ nhập tịch quan trọng bậc nhất, hiện vẫn là một cầu thủ tự do.
Quyết định triệu tập một cầu thủ "vô chủ" của HLV Patrick Kluivert thoạt nghe có vẻ là một canh bạc đầy rủi ro, nhất là khi Indonesia cần bệ phóng hoàn hảo cho Vòng loại World Cup.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào vai trò của Thom Haye, đây lại là một nước đi tất yếu và đầy tính toán. Kể từ ngày ra mắt, tiền vệ 30 tuổi đã nhanh chóng trở thành "trái tim và khối óc" trong cỗ máy của đội bóng xứ vạn đảo.
Với biệt danh "Giáo sư", Haye không chỉ đơn thuần là một cầu thủ, anh là một nhạc trưởng thực thụ. Khả năng điều tiết nhịp độ, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương là thứ vũ khí mà không một tiền vệ nào khác của Indonesia có thể bì kịp. Bản lĩnh được trui rèn tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Hà Lan và Ý mang lại cho anh sự khác biệt đẳng cấp.
Bằng chứng rõ nhất chính là những dấu ấn quyết định của anh tại vòng loại World Cup, từ siêu phẩm vào lưới Philippines đến pha kiến tạo dọn cỗ trong chiến thắng lịch sử trước Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.
Thực tế phũ phàng là Indonesia đang phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Haye. Khoảng trống anh để lại nếu vắng mặt là quá lớn và không thể san lấp trong một sớm một chiều.
Vì vậy, việc anh có tên trong danh sách không phải là một sự ưu ái, mà là một sự thừa nhận rằng, dù không có câu lạc bộ, giá trị của "Giáo sư" với đội tuyển quốc gia vẫn là không thể đong đếm.
Đó là một canh bạc mà HLV Kluivert buộc phải chấp nhận để giữ vững sức mạnh cho đội nhà, qua đó tìm kiếm hy vọng có vé tới World Cup 2026.