
Antony vẫn muốn gia nhập Real Betis.
Tuy nhiên, thương vụ này vẫn chưa thể hoàn tất do Antony chưa sẵn sàng quyết định tương lai, bất chấp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng chi đậm.
Ngôi sao 25 tuổi vừa trải qua nửa mùa giải thăng hoa tại Real Betis, ghi 9 bàn sau 26 trận, giúp anh lấy lại phong độ và sự tự tin. Chính màn trình diễn ấn tượng này khiến Betis muốn tái ký hợp đồng với Antony. Giám đốc thể thao Manu Fajardo khẳng định CLB sẽ hành động thận trọng về mặt tài chính: “Nếu Antony ở lại, đó là với con số hợp lý. Quan trọng nhất là sự bền vững tài chính, chúng tôi sẽ không làm điều gì điên rồ.”
Mặc dù Fenerbahce dốc toàn lực để chiêu mộ Antony và sẵn sàng đáp ứng mức phí khủng, cầu thủ Brazil vẫn tỏ ra dè dặt. Theo ESPN, anh ưu tiên trở lại Betis, nơi anh tìm thấy niềm vui và sự thỏa mãn trong lối chơi, thay vì thử thách mới dưới trướng Jose Mourinho tại Thổ Nhĩ Kỳ.
HLV Manuel Pellegrini của Betis cũng bày tỏ mong muốn tái hợp với Antony: “Tôi chưa nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, nhưng ai cũng thấy cậu ấy rất hạnh phúc trong 6 tháng ở đây. Chúng tôi muốn cậu ấy trở lại, và chắc chắn cậu ấy cũng muốn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Manchester United.”
Trong khi Antony cân nhắc tương lai, Fenerbahce vẫn tích cực củng cố lực lượng. CLB vừa hoàn tất thương vụ mượn tiền vệ Edson Alvarez từ West Ham đến hết mùa, nhưng Antony vẫn là mục tiêu quan trọng. Dù Quỷ đỏ và Fenerbahce đã đạt được thỏa thuận về giá, thương vụ có lẽ sẽ phải chờ thêm, bởi quyền quyết định cuối cùng thuộc về cầu thủ Brazil.
Một lần nữa, Jose Mourinho phải chấp nhận thực tế rằng Antony vẫn hướng về Real Betis, thay vì nhận lời thử thách mới tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy sức hút mạnh mẽ mà đội bóng Tây Ban Nha vẫn có với ngôi sao 25 tuổi.