
HLV Graham Potter chịu nhiều áp lực sau thất bại của West Ham.
Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của thầy trò Graham Potter, nối tiếp trận thua 0-3 trước Sunderland ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, khiến áp lực đè nặng lên HLV người Anh ngay từ đầu mùa.
Trận đấu khởi đầu đầy hứng khởi cho West Ham khi Lucas Paqueta bất ngờ tung cú sút xa tuyệt đẹp, mở tỷ số cho đội nhà. Tuy nhiên, hàng thủ của “The Hammers” nhanh chóng bộc lộ những điểm yếu chết người. Chỉ trong 34 phút, Chelsea đã vươn lên dẫn trước 3-1, khiến nhiều cổ động viên không giữ nổi bình tĩnh và rời sân từ rất sớm, tạo nên hình ảnh đáng buồn trên các khán đài.
Phát biểu sau trận đấu, Graham Potter thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm và nhấn mạnh toàn đội cần cải thiện ngay lập tức. Ông cho biết: “Đó là một buổi tối khó khăn với chúng tôi. Tôi thất vọng với kết quả và cách chúng tôi để thủng lưới. Những bàn thua đến quá dễ dàng trước một đội bóng hàng đầu. Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều.” Potter cũng nhấn mạnh việc để thủng lưới những bàn thua rẻ tiền vào những thời điểm nhạy cảm khiến tình hình trở nên khó khăn hơn, và tất cả đều phải nhìn nhận trách nhiệm chung, không đổ lỗi cho ai khác.
Chiến lược gia từng dẫn dắt Chelsea còn đề cập đến cơ hội ở cúp Liên đoàn sắp tới: “West Ham sẽ có trận đấu tới với Wolves, đó là dịp để trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được ra sân. Tôi phải nhìn lại chính mình, tôi là HLV trưởng và chịu trách nhiệm về đội bóng. Mỗi người đều có quyền đưa ra ý kiến của mình, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải làm tốt hơn.”
Với áp lực ngày càng tăng từ người hâm mộ và truyền thông, Potter cùng các học trò buộc phải nhanh chóng tìm ra giải pháp, nếu không muốn West Ham sớm rơi vào khủng hoảng ngay từ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh. Trận thua 1-5 trước Chelsea đã phơi bày toàn bộ vấn đề nơi hàng thủ, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về khả năng ổn định của đội bóng trong thời gian tới.