Vì sao Neymar vẫn chưa 'lớn'?

22:03 Thứ tư 10/04/2013

Cùng sỡ hữu kĩ thuật cá nhân điêu luyện, Neymar và Lionel Messi đều là những ngôi sao lớn trong làng bóng đá thế giới hiện tại (bên cạnh Cristiano Ronaldo), nhưng trong khi Messi đã chứng tỏ được tài năng của mình trên toàn thế giới với vô số những thành tích "vô tiền khoáng hậu" thì tài năng của Neymar chỉ thực sự nổi trội trên Youtube.

Rất nhiều huyền thoại bóng đá Brazil đều đã khuyên "Cậu bé vàng" hiện tại của bóng đá Brazil nên chuyển tới châu Âu để học hỏi kinh nghiệm cũng như tích lũy thêm tư duy về chiến thuật cũng như kinh nghiệm chơi bóng trong những trận cầu lớn. Tuy nhiên, sau vài năm danh tiếng lẫy lừng khắp thế giới trong màu áo Santos, và trên... Youtube, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy "thần đồng" này sẽ sang châu Âu thi đấu dù đã được liên hệ với vô số các CLB lớn, từ Barcelona đến Real Madrid, từ Manchester City đến Chelsea, vẫn chưa ai thuyết phục được số 11 của đội tuyển Brazil.

Neymar vẫn chưa là gì nếu đem so sánh với Messi. Ảnh: Internet

Lý do thì có rất nhiều. Ngoài việc đang sở hữu một mức thu nhập đáng mơ ước tại quê nhà, được hàng ngàn cổ động viên dõi theo cổ vũ, ngôi sao 21 tuổi còn có một nguyên nhân khác nữa để lảng tránh việc sang châu Âu thi đấu. Đó là cái bóng quá lớn của Messi và Ronaldo.

Tới châu Âu, đồng nghĩa với việc Neymar phải đọ sức cùng Messi và Ronaldo, phải trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán cũng như so sánh, và trên hết là chân sút của Santos phải vượt qua được cái bóng khổng lồ của 2 "siêu nhâ" trong làng túc cầu thế giới hiện nay.

Với bản tính cùng lối chơi ngẫu hứng, thậm chí có phần hơi hoang dã, rõ ràng Neymar chưa hề muốn tiếp nhận tất cả thử thách đó. Anh vẫn muốn ở lại quê nhà, chơi bóng theo đúng ý nghĩa cơ bản của môn thể thao này, trước khi bị những áp lực về thành tích và danh hiệu, những điều chắc chắn sẽ có khi Neymar tới châu Âu. Bên cạnh đó, Neymar còn bị chi phối rất nhiều bởi những vấn đế ngoài chuyên môn như quảng cáo hay đóng phim. Chính vì vậy, Neymar vẫn cứ lưỡng lự chưa quyết định sang châu Âu chơi bóng vì hiện tại, ở Brazil, anh đang là vua, là số 1 không phải bàn cãi, trong khi nếu chuyển đến châu Âu, giỏi lắm anh cũng chỉ có thể xếp thứ 3, tất nhiên là sau Messi và Ronaldo.

Cá tính quyết định số phận, và phải chăng vì thế nên lúc này, thần đồng xứ samba vẫn chẳng đáng được đem đặt lên bàn cân với siêu sao người Argentina?

Hữu Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục