Sau thất bại ê chề trước Newcastle, HLV Alex Ferguson khẳng định: “Chúng tôi chẳng quá lo lắng vì trận thua 0-3 này. MU sẽ đứng lên và vượt qua tất cả”. Đúng là thua một trận đánh không có nghĩa là thua cả cuộc chiến và luôn giữ sự tự tin thì thật đáng trân trọng tuy nhiên nhìn thẳng vào thực tế thì Quỷ đỏ đang có quá nhiều điểm yếu và sai sót, mà những gì bộc lộ tại Sports Direct Arena đã trở nên quá lớn, không thể che lấp. Dưới đây là 5 nguyên nhân dẫn đến trận thua sốc của MU trước Newcastle:
Sự sa sút của Phil Jones
Có tới 2 trong tổng số 3 bàn thắng Newcastle ghi được, Phil Jones đều là người mắc lỗi trực tiếp. Bàn đầu tiên, cầu thủ này đã tranh chấp bóng bổng không tốt và để Ameobi chuyền bóng thuận lợi cho Demba Ba ra chân nhanh, hạ gục Lindegaard. Tới cuối trận, Jones còn có pha xử lý bóng lóng ngóng rồi tự đốt lưới nhà. Với những sai sót như vậy, hậu vệ 19 tuổi xứng đáng bị chỉ trích. Thế nhưng công bằng mà nói, việc Phil Jones trở lại đá trung vệ sau một thời gian quen với vị trí hậu vệ phải và tiền vệ phòng ngự đã khiến anh phần nào bị khớp.
Ferdinand không tạo ra tầm ảnh hưởng
Cựu tiền đạo MU, Dwight Yorke phân tích sau trận đấu rằng MU đã thiếu đi một thủ lĩnh tinh thần trên sân, mà đáng ra phải có từ Ferdinand. Không chỉ chậm chạp trong những pha theo sát đối phương, khả năng đọc tình huống rồi chỉ huy hàng thủ, hô hào các đồng đội, Ferdinand cũng không làm được. Ở tuổi 33, kèm theo những chấn thương dai dẳng, có lẽ Rio không còn được coi là điểm tựa cho MU. Và vì thế nỗi nhớ Vidic ngày một lớn hơn.
Đội hình bất ổn
Thừa nhận rằng MU đang trải qua cơn khủng hoảng lực lượng, thế nhưng những con người hiện tại đã từng chơi tốt và giành liên tiếp 4 chiến thắng sau trận thua Basel tại Champions League đấy thôi. Giờ đây, trong đội hình Quỷ đỏ, ngoại trừ Evra, bất kì cầu thủ nào cũng phải đá dự bị hoặc bị thay ra sân giữa chừng. Tình trạng ấy đã diễn ra ở trận gặp Blackburn và Newcastle vừa qua. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng MU khó lòng đạt sự ổn định về lối chơi.
Hàng tiền vệ quá thiếu sáng tạo
Trước cách bài binh bố trận chặt chẽ của Newcastle, tuyến giữa MU đã gặp rất nhiều bế tắc. Những pha lên bóng của họ chủ yếu được tập trung sang hai bên cánh, đặc biệt trông chờ vào những quả tạt, đường căng ngang từ Valencia. Miếng đánh ấy là quen thuộc tại giải Ngoại hạng Anh nói chung và MU nói riêng tuy nhiên nó lại rất dễ bị bắt bài một khi các hậu vệ đối phương thi đấu với sự tập trung, chịu khó đeo bám. Trong bối cảnh như thế, Carrick và Giggs đã quá nghèo nàn để tìm ra ý tưởng tấn công, áp sát khung thành Newcastle. Một chiến binh như Tiote cộng thêm sự nhanh nhẹ của Cabaye đã cắt đứt hoàn toàn cầu nối giữa tuyến giữa MU với hàng công. Thay vì mòn mỏi chờ ngày Tom Cleverley, Sir Alex có lẽ nên hoặc đẩy mạnh, nhanh vụ Sneijder hoặc gấp rút mua một tiền vệ trung tâm đẳng cấp khác.
Rooney và Nani “mất điện”
Trở lại sau án phạt từ HLV Ferguson, Rooney chỉ cho thấy sự chậm chạp và nỗi thất vọng lớn. Trong khi đó, Nani vẫn chưa thực sự trở thành cầu thủ lớn, chỗ dựa đích thực cho MU bởi những pha bóng rườm rà không cần thiết. Vào Chủ nhật tới (Vòng 3 Cup FA), nếu bộ đôi này không tỏa sáng, Quỷ đỏ thật khó để phục thù Man City.
Sự sa sút của Phil Jones
Có tới 2 trong tổng số 3 bàn thắng Newcastle ghi được, Phil Jones đều là người mắc lỗi trực tiếp. Bàn đầu tiên, cầu thủ này đã tranh chấp bóng bổng không tốt và để Ameobi chuyền bóng thuận lợi cho Demba Ba ra chân nhanh, hạ gục Lindegaard. Tới cuối trận, Jones còn có pha xử lý bóng lóng ngóng rồi tự đốt lưới nhà. Với những sai sót như vậy, hậu vệ 19 tuổi xứng đáng bị chỉ trích. Thế nhưng công bằng mà nói, việc Phil Jones trở lại đá trung vệ sau một thời gian quen với vị trí hậu vệ phải và tiền vệ phòng ngự đã khiến anh phần nào bị khớp.
![]() |
| Phil Jones tỏ ra căng cứng khi trở lại đá trung vệ |
Ferdinand không tạo ra tầm ảnh hưởng
Cựu tiền đạo MU, Dwight Yorke phân tích sau trận đấu rằng MU đã thiếu đi một thủ lĩnh tinh thần trên sân, mà đáng ra phải có từ Ferdinand. Không chỉ chậm chạp trong những pha theo sát đối phương, khả năng đọc tình huống rồi chỉ huy hàng thủ, hô hào các đồng đội, Ferdinand cũng không làm được. Ở tuổi 33, kèm theo những chấn thương dai dẳng, có lẽ Rio không còn được coi là điểm tựa cho MU. Và vì thế nỗi nhớ Vidic ngày một lớn hơn.
Đội hình bất ổn
Thừa nhận rằng MU đang trải qua cơn khủng hoảng lực lượng, thế nhưng những con người hiện tại đã từng chơi tốt và giành liên tiếp 4 chiến thắng sau trận thua Basel tại Champions League đấy thôi. Giờ đây, trong đội hình Quỷ đỏ, ngoại trừ Evra, bất kì cầu thủ nào cũng phải đá dự bị hoặc bị thay ra sân giữa chừng. Tình trạng ấy đã diễn ra ở trận gặp Blackburn và Newcastle vừa qua. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng MU khó lòng đạt sự ổn định về lối chơi.
![]() |
| Tuyến giữa MU đang thiếu chất |
Hàng tiền vệ quá thiếu sáng tạo
Trước cách bài binh bố trận chặt chẽ của Newcastle, tuyến giữa MU đã gặp rất nhiều bế tắc. Những pha lên bóng của họ chủ yếu được tập trung sang hai bên cánh, đặc biệt trông chờ vào những quả tạt, đường căng ngang từ Valencia. Miếng đánh ấy là quen thuộc tại giải Ngoại hạng Anh nói chung và MU nói riêng tuy nhiên nó lại rất dễ bị bắt bài một khi các hậu vệ đối phương thi đấu với sự tập trung, chịu khó đeo bám. Trong bối cảnh như thế, Carrick và Giggs đã quá nghèo nàn để tìm ra ý tưởng tấn công, áp sát khung thành Newcastle. Một chiến binh như Tiote cộng thêm sự nhanh nhẹ của Cabaye đã cắt đứt hoàn toàn cầu nối giữa tuyến giữa MU với hàng công. Thay vì mòn mỏi chờ ngày Tom Cleverley, Sir Alex có lẽ nên hoặc đẩy mạnh, nhanh vụ Sneijder hoặc gấp rút mua một tiền vệ trung tâm đẳng cấp khác.
Rooney và Nani “mất điện”
Trở lại sau án phạt từ HLV Ferguson, Rooney chỉ cho thấy sự chậm chạp và nỗi thất vọng lớn. Trong khi đó, Nani vẫn chưa thực sự trở thành cầu thủ lớn, chỗ dựa đích thực cho MU bởi những pha bóng rườm rà không cần thiết. Vào Chủ nhật tới (Vòng 3 Cup FA), nếu bộ đôi này không tỏa sáng, Quỷ đỏ thật khó để phục thù Man City.
QT |
00:00 30/11/-0001














