Manchester United đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng tồi tệ sau thảm bại 1-4 trước đại diện nước Ý Como tại đấu trường Champions League. Kết quả đáng thất vọng này khiến Quỷ đỏ trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi mặt trận, đồng thời đẩy chiếc ghế của huấn luyện viên Michael Carrick đến sát bờ vực thẳm.
Không chỉ bế tắc về mặt lối chơi, nội bộ đội chủ sân Old Trafford còn xuất hiện dấu hiệu rạn nứt khi đội trưởng Bruno Fernandes có những phát ngôn nhắm vào chiến thuật của ban huấn luyện. Sau khi bị thay ra ở phút 67, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng quyết định không áp sát kèm người từ ban huấn luyện đã tạo điều kiện để đối thủ thi đấu tự tin.
Sự cố này diễn ra trong bối cảnh cá nhân Fernandes đang sa sút phong độ thảm hại. Dù vừa trải qua mùa giải 2025/26 lịch sử với kỷ lục kiến tạo, cầu thủ 32 tuổi lại thi đấu nhạt nhòa ở mùa này và không có thêm bất kỳ đóng góp trực tiếp nào kể từ tháng 9.
Chứng kiến màn trình diễn và thái độ của Fernandes, cựu tiền đạo Ngoại hạng Anh Darren Bent thẳng thắn khuyên Manchester United nên dứt tình với ngôi sao này. Nhấn mạnh việc hợp đồng của Fernandes sẽ đáo hạn vào mùa hè tới cùng sự quan tâm từ các đội bóng Trung Đông, Bent chia sẻ trên kênh talkSPORT:
"Tôi nghĩ đối với trường hợp của Bruno, vào tháng Giêng, nếu bạn có thể nhận được một khoản tiền lớn từ Saudi, khoảng 80 triệu bảng từ Saudi, thì tất nhiên bạn nên cân nhắc một thương vụ chuyển nhượng".
Bên cạnh đó, Darren Bent cũng chỉ trích gay gắt thái độ của Fernandes trên sân cỏ và cho rằng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này đang bị thổi phồng khi MU không giành được danh hiệu nào trong hai năm qua.
"Cậu ấy không thể bị loại vào lúc này không phải vì phong độ xuất sắc, mà là do Carrick không còn ai khác. Ở một thời điểm nào đó, bạn sẽ phải tiến về phía trước. Điều đó sẽ rất đau đớn, nhưng MU phải từ bỏ sự phụ thuộc này.", cựu danh thủ người Anh kết luận.
Trước mắt, MU cần phải tìm kiếm một kết quả tích cực trong trận đấu được dự báo nhiều khó khăn sắp tới chạm trán Bournemouth.














