Martinez là đại diện duy nhất của Philippines tại Thế Vận Hội Mùa Đông năm nay, tuy nhiên có một điều trớ trêu mà không phải ai cũng biết, đó là vận động viên trượt băng này lại không nhận được một sự hỗ trợ tài chính nào từ chính phủ.
![]() |
Phát biểu về điều này, mẹ của Martinez - bà Maria Theresa đã cho biết bà đã nhiều lần gửi đơn xin hỗ trợ từ chính phủ cho con mình, nhưng đổi lại bà chẳng nhận được một sự hồi âm nào. Bức xúc về điều này, bà Theresa đã cho biết: "Tôi cho rằng thậm chí cả phủ tổng thống cũng chẳng biết là Philippines có đại diện tại môn trượt băng ở TVH lần này."
Cũng theo bà Theresa, để có thể có mặt trên đất Nga lần này, ngoài một phần tài trợ nhỏ của hiệp hội trượt băng Philippines, thì phần lớn kinh phí còn lại đều do gia đình tự xoay xở, thậm chí bà đã phải thế chấp chính ngôi nhà của mình, điều mà bà cho là "Một sự đầu tư điên rồ."
Về phần mình, Marinez tỏ ra chẳng mấy bận tâm về điều này, và anh tin mẹ và Đức Chúa sẽ mãi song hành và giúp anh trong việc giành lấy vinh quang tại đại hội lần này.















