| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 khu vực châu Phi, các CĐV Nam Phi sớm mừng thầm khi các đối thủ cùng bảng chỉ là những cái tên “vô danh”. Rõ ràng, xét về tên tuổi và cả chất lượng đội hình, Ethiopia, CH Trung Phi hay Botswana khó có thể so sánh với đội chủ nhà của World Cup 2010.
![]() |
Tuy nhiên, Ethiopia mới là đội gây ấn tượng mạnh khi đang đứng đầu bảng với khoảng cách 2 điểm so với Nam Phi. Với quy định chỉ có đội đầu bảng giành quyền đi tiếp, Tshabalala cùng các đồng đội không còn cách nào khác là phải giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Ethiopia ở lượt trận đấu tới. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề với đội quân của HLV Gordon Igesund. Ở trận lượt đi, dù có lợi thế sân nhà nhưng Nam Phi phải rất vất vả mới giành lại 1 điểm bằng bàn gỡ 1-1 của Mphela phút 77.
Gần như tương tự Nam Phi, Cameroon cũng lâm vào thế khó khi đang đứng thứ 2 tại bảng I. Ở lượt trận sắp tới, Eto’o cùng các đồng đội sẽ có trận quan trọng với CHDC Congo trên sân khách. Hiện tại, Cameroon có cùng 6 điểm với đội đầu bảng Libya nhưng thua về chỉ số phụ. Tuy nhiên, họ chỉ hơn đối thủ ở lượt trận sắp tới CHDC Congo đúng 1 điểm. Vì thế, nếu mất điểm Cameroon sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn vắng mặt tại Brazil Hè năm sau.
Còn lại các tên tuổi đáng chú ý khác như Tunisia, Bờ Biển Ngà hay Ai Cập đều khá thảnh thơi. Cả 3 ĐT trên đều có khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi và họ chỉ cần có ít nhất 1 điểm là giành quyền đi tiếp trước 1 lượt.
Rõ ràng, lượt trận sắp tới vòng loại World Cup khu vực châu Phi sẽ định đoạt số phận nhiều tên tuổi lớn.
00:00 30/11/-0001
















