Thực sự, việc Jordan giành vé đá play-off được giới mộ điệu ví von giống hệt như một cơn địa chấn làm rung động thế giới bóng đá. Khoan bàn đến chuyện họ có tiếp tục làm nên cơn địa chấn tiếp theo hay không, nhưng chắc chắn rằng việc được góp mặt trong trận play-off đã là một chiến công lịch sử với nền bóng đá Tây Á này.
Jordan không được đánh giá cao ở vòng loại World Cup 2014, nhưng chính điều đó đã giúp họ thoải mái từ trong tâm tưởng và từ đó tạo nên những bất ngờ. Ở vòng loại thứ 4, việc rơi vào bảng đấu gồm toàn các đội bóng mạnh như Nhật, Úc, Iraq và Oman, những tưởng sẽ khiến Jordan sớm bị loại khỏi đường đua. Thế nhưng, bằng lòng quyết tâm cao độ và tinh thần chiến đấu cảm tử, thầy trò HLV Hossam Hassan đã cán đích ở vị trí thứ 3 và giành vé đá play-off khu vực châu Á với Uzbekistan.
Ở cuộc đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn, Jordan đã cầm chân Uzbekistan sau cả 2 lượt trận đi-về, và trên chấm luân lưu nghẹt thở để phân định thắng-thua, Jordan đã lạnh lùng đánh bại đối thủ 9-8. Lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này bước vào trận play-off trực tiếp giành vé dự World Cup. Và thành tích này của Jordan càng đáng được ngợi khen hơn khi mà kể từ khi tham dự vòng loại World Cup từ kỳ giải 1986 thì đây là lần đầu tiên mà Jordan tiến xa đến vậy.
Trước mặt của Jordan bây giờ là Uruguay, nhà ĐKVĐ Copa America, hạng Tư World Cup 2010. Đội bóng Nam Mỹ rõ ràng trội hơn Jordan về mọi mặt. Họ sở hữu trong đội hình những chân sút đẳng cấp thế giới như Cavani, Suarez; họ có một “bộ óc” chiến thuật tài danh Tabarez trên băng ghế huấn luyện và có cả một lịch sử lẫy lừng phía sau lưng. Nhưng quả bóng vốn tròn mà, và mọi thứ đều có thể xảy ra.
Lợi thế lớn nhất của Jordan chính là tâm thế không có gì để mất. Với họ, đi đến được đây đã là thành công quá lớn rồi, và dù thắng hay thua Uruguay thì họ vẫn là những người anh hùng của cả dân tộc. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ bao giờ cả, và Jordan cứ mơ đi, để rồi biết đâu họ sẽ tạo nên kỳ tích? Cứ chờ xem!
![]() |
| Jordan không được đánh giá cao ở vòng loại World Cup 2014. Ảnh: Internet |
Jordan không được đánh giá cao ở vòng loại World Cup 2014, nhưng chính điều đó đã giúp họ thoải mái từ trong tâm tưởng và từ đó tạo nên những bất ngờ. Ở vòng loại thứ 4, việc rơi vào bảng đấu gồm toàn các đội bóng mạnh như Nhật, Úc, Iraq và Oman, những tưởng sẽ khiến Jordan sớm bị loại khỏi đường đua. Thế nhưng, bằng lòng quyết tâm cao độ và tinh thần chiến đấu cảm tử, thầy trò HLV Hossam Hassan đã cán đích ở vị trí thứ 3 và giành vé đá play-off khu vực châu Á với Uzbekistan.
Ở cuộc đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn, Jordan đã cầm chân Uzbekistan sau cả 2 lượt trận đi-về, và trên chấm luân lưu nghẹt thở để phân định thắng-thua, Jordan đã lạnh lùng đánh bại đối thủ 9-8. Lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này bước vào trận play-off trực tiếp giành vé dự World Cup. Và thành tích này của Jordan càng đáng được ngợi khen hơn khi mà kể từ khi tham dự vòng loại World Cup từ kỳ giải 1986 thì đây là lần đầu tiên mà Jordan tiến xa đến vậy.
Trước mặt của Jordan bây giờ là Uruguay, nhà ĐKVĐ Copa America, hạng Tư World Cup 2010. Đội bóng Nam Mỹ rõ ràng trội hơn Jordan về mọi mặt. Họ sở hữu trong đội hình những chân sút đẳng cấp thế giới như Cavani, Suarez; họ có một “bộ óc” chiến thuật tài danh Tabarez trên băng ghế huấn luyện và có cả một lịch sử lẫy lừng phía sau lưng. Nhưng quả bóng vốn tròn mà, và mọi thứ đều có thể xảy ra.
Lợi thế lớn nhất của Jordan chính là tâm thế không có gì để mất. Với họ, đi đến được đây đã là thành công quá lớn rồi, và dù thắng hay thua Uruguay thì họ vẫn là những người anh hùng của cả dân tộc. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ bao giờ cả, và Jordan cứ mơ đi, để rồi biết đâu họ sẽ tạo nên kỳ tích? Cứ chờ xem!
Diệp Xưa |
00:00 30/11/-0001















