Trước trận đại chiến Ukraine - Anh: Hãy cẩn thận với Konoplyanka

16:04 Thứ hai 09/09/2013

"Tuyển Anh sẽ chẳng là gì nếu không có Wayne Rooney," Yevhen Konoplyanka ngạo mạn tuyên bố. Nhưng, Konoplyanka là ai mà lại khinh thường tuyển Anh đến vậy?

Chân chuyền và chân sút đang lên của đội tuyển Ukraine

Sinh năm 1989, tức là mới chỉ 24 tuổi, nhưng ở thời điểm hiện tại Konoplyanka đã là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Ukraine. Ở đội bóng của HLV Mykhaylo Fomenko, Konoplyanka được xem là một 'ngòi nổ' cực kỳ quan trọng và được tin tưởng trao cho chiếc áo số 10, số áo đã từng thuộc về một cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Ukraine là Andrey Voronin. Cách đây 1 năm, khi Voronin vẫn còn chơi cho Ukraine, thì Konoplyanka khoác áo số 19.

Konoplyanka hồi đầu mới thi đấu cho tuyển Ukraine. Ảnh: Internet.

Do Konoplyanka hiện tại vẫn đang thi đấu trong màu áo của một đội bóng trong nước là Dnipro, nên tên tuổi của anh vẫn chưa thực sự vươn xa khỏi đất nước Ukraine. Thế nhưng cũng đã khá nhiều người biết đến tài năng của cầu thủ chạy cánh sinh năm 1989 này sau Euro 2012, giải đấu mà anh đã thi đấu khá ấn tượng. Chính Konoplyanka là người đã tung ra đường chuyền quyết định để đàn anh Shevchenko đánh đầu tung lưới Thụy Điển trong trận mở màn thắng lợi tại Euro 2012 của Ukraine.

Không chỉ là một chân chuyền đáng gờm, đặc biệt là với những pha tạt cánh, Konoplyanka còn là một chân sút rất lợi hại. Là một cầu thủ chạy cánh, Konoplyanka thường có những pha ngoặt bóng vào trong và dứt điểm với tốc độ cao từ bên phía cánh trái của đội tuyển Ukraine. Vì thế, sau 30 trận cho đội tuyển quốc gia, Konoplyanka đã có được 8 bàn thắng. Còn ở Dnipro, anh cũng đã bỏ túi 28 bàn sau 134 trận khoác áo đội bóng này.

Từng khiến người Anh suýt ôm hận tại Wembley

Sau khi Shevchenko và Voronin giải nghệ, tuyển Ukraine không còn những tiền đạo đẳng cấp, nhưng bù lại, họ đã có một hàng tiền vệ rất chất lượng. Minh chứng là các tiền vệ đã đóng góp đến hơn 1/3 số bàn thắng của Ukraine ở vòng loại World Cup 2014, chẳng kém gì các tiền đạo của Ukraine. Những cái tên nổi bật nhất có đội trưởng Anatoliy Tymoshchuk, tiền vệ cánh trái Oleh Husyev, tiền vệ trung tâm Andriy Yarmolenko, Roman Bezus, và tất nhiên là không thể thiếu Yevhen Konoplyanka.

Tiền vệ 24 tuổi thực sự là mối đe dọa với người Anh. Ảnh: Internet.

Vốn đã tài năng, Konoplyanka lại còn được như 'cá gặp nước' trong thời kỳ mà các tiền vệ Ukraine rất được coi trọng. Được chơi trong đội ngũ gồm những cầu thủ tài năng khác, thì Konoplyanka càng được dịp cải thiện lối chơi của mình với sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội. Đó cũng là lý do mà tiền vệ này đã chơi rất hay trong thời gian qua và giữ vai trò cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Ukraine ở vòng loại World Cup 2014 với 3 bàn thắng tính đến thời điểm nảy (cùng với trung vệ Khacheridi).

Ở lượt đi, cũng chính Konoplyanka đã khiến cho tuyển Anh suýt chút nữa phải ôm hận, khi anh có pha dứt điểm xứng tầm siêu phẩm buộc Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng. Nếu không có bàn penalty của Frank Lampard, thì lúc này tuyển Anh đã phải chịu xếp dưới Ukraine trên bảng xếp hạng.

Chắc chắn, người Anh sẽ phải nhớ một điều rằng Konoplyanka rất lợi hại, và cần được sự 'chăm sóc đặc biệt' trong trận cầu sắp tới giữa hai đội tại Kiev vào rạng sáng thứ Tư.

Video pha ghi bàn vào lưới tuyển Anh của Konoplynka tại Wembley:

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục