Trent gửi thông điệp xúc động tới Jota: ‘Forever 20’”
Tối thứ Ba (giờ địa phương), hậu vệ người Anh trở lại Merseyside lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Real Madrid. Cùng ban huấn luyện và các đồng đội Los Blancos, anh dành phút tưởng nhớ Jota – người đồng đội cũ qua đời hồi tháng 7 trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc cùng em trai Andre.
Bên cạnh vòng hoa đỏ - trắng mang biểu tượng Liverpool, Alexander-Arnold đặt một tấm thiệp viết tay khiến nhiều người xúc động: “Người bạn Diogo của tôi, mọi người nhớ cậu vô cùng nhưng vẫn luôn yêu thương cậu. Ký ức về cậu và Andre sẽ luôn còn mãi. Tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ về cậu và sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc tuyệt vời chúng ta đã chia sẻ. Nhớ cậu mỗi ngày. Yêu thương, Trent và gia đình. Mãi mãi là số 20. YNWA.”
Ngay bên cạnh là một tay cầm PlayStation màu đỏ – món đồ gợi nhớ niềm đam mê chơi game của Jota – với dòng chữ: “Mãi là nhà vô địch số 20. TAA.”
HLV Xabi Alonso, trung vệ Dean Huijsen và huyền thoại Emilio Butragueno cũng có mặt để đặt hoa tưởng niệm cùng Alexander-Arnold.
Cả hai từng sát cánh 145 trận trong màu áo Liverpool, cùng nhau mang về Ngoại hạng Anh, FA Cup và EFL Cup. Sau sự ra đi của Jota, Real Madrid cũng từng tổ chức lễ mặc niệm đặc biệt, khi toàn đội đứng thành vòng tròn để tưởng nhớ người đồng nghiệp người Bồ Đào Nha.
Rạng sáng mai, Liverpool sẽ tiếp đón Real Madrid trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League. Đó không chỉ là trận đấu của bóng đá, mà còn là cuộc hội ngộ đẫm cảm xúc giữa những người từng cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn – và nay cùng tưởng nhớ một “số 20” mãi mãi không phai.

















