Virgil van Dijk sắp tái ngộ đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold.
Trung vệ Virgil van Dijk thừa nhận anh chưa liên lạc với người đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold kể từ khi hậu vệ người Anh gia nhập Real Madrid, đồng thời khẳng định Liverpool cần khiến anh gặp nhiều khó khăn khi trở lại Anfield vào rạng sáng thứ Tư này.
Alexander-Arnold rời Liverpool vào cuối mùa trước sau khi có 354 lần ra sân cho đội bóng thời thơ ấu, nơi anh gia nhập học viện từ năm 6 tuổi. Cầu thủ sinh năm 1998 bị một số cổ động viên The Kop chỉ trích vì để hợp đồng hết hạn rồi ra đi trong hè 2025. Tới đây, anh sẽ trở lại Anfield trong màu áo Real Madrid ở khuôn khổ Champions League.
Khi được hỏi liệu đã nói chuyện với Alexander-Arnold kể từ khi đồng đội cũ rời đi hay chưa, Van Dijk trả lời trước truyền thông: “Không nhiều, không có gì mang tính cá nhân cả. Tôi sống cuộc sống của mình, còn cậu ấy sống cuộc sống của mình ở Madrid. Trent là một cầu thủ chất lượng, cậu ấy đã thể hiện điều đó rất nhiều lần." "Trent có tài năng đặc biệt và từng rất quan trọng với chúng tôi trong nhiều năm. Tôi hạnh phúc khi có cậu ấy trong đội và chúng tôi đã cùng nhau rất thành công. Nhưng giờ đây cậu ấy là đối thủ. Nếu Trent thi đấu, chúng tôi phải khiến cậu ấy khó làm được điều mà cậu ấy giỏi nhất.”
Trước câu hỏi về việc muốn Anfield dành cho Alexander-Arnold sự tiếp đón thế nào, Van Dijk bày tỏ thêm: “Tôi không muốn bình luận về điều đó. Cậu ấy đã chơi tuyệt vời trong thời gian ở Liverpool.”
Về phần mình, Alexander-Arnold chia sẻ trên Amazon Prime anh sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Liverpool. Một đêm Anfield "căng như dây đàn" – tình cũ không còn, chỉ còn cuộc chiến Champions League!
















