Trent Alexander-Arnold thừa nhận cảm xúc lẫn lộn trước cuộc tái ngộ đội bóng cũ, Liverpool.
Hậu vệ Trent Alexander-Arnold thừa nhận tràn đầy cảm xúc lẫn lộn khi chuẩn bị trở lại Anfield cùng Real Madrid, đối đầu đội bóng cũ Liverpool ở Champions League tuần tới. Sau chấn thương gân kheo đầu mùa, anh đã bình phục hoàn toàn và coi trận đấu này như "định mệnh".
“Tôi nghĩ khi lễ bốc thăm được công bố, ai cũng biết điều đó sẽ xảy ra,” Alexander-Arnold chia sẻ với Amazon Prime Sports. “Trận đấu này dường như đã được sắp đặt từ trước. Tôi biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải trở lại đây, và giờ nó đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, và tôi biết đó sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng tôi rất háo hức.”
Thử thách lớn nhất không chỉ là bầu không khí thù địch từ CĐV Liverpool – như huyền thoại Ally McCoist dự đoán – mà còn chất lượng chuyên môn của đội cũ: “Tất nhiên bầu không khí và sự tiếp đón sẽ ảnh hưởng, nhưng quan trọng hơn là khía cạnh bóng đá. Tôi từng chơi cùng họ, từng làm việc với HLV, tôi biết họ giỏi thế nào. Dù thời gian gần đây kết quả chưa tốt, họ vẫn là đội bóng hàng đầu và không ai ở đây nghĩ đó sẽ là trận dễ dàng.”
Sự ra đi hè 2025 của Alexander-Arnold từng khiến fan Liverpool thất vọng, dù anh úp mở ở lại trước đó. Tại Real Madrid, khả năng chuyền bóng và phát động tấn công của anh nâng tầm sáng tạo đội bóng. Trong khi đó, Liverpool vẫn vật lộn tìm người thay thế xứng đáng.
Trận Anfield sắp tới không chỉ là cuộc chiến chuyên môn mà còn là hành trình cảm xúc của Trent. Liệu "định mệnh" có mang về chiến thắng cho Real, hay Anfield sẽ là nơi khép lại ký ức đẹp đẽ?

















