Trận thua Man City là hồi chuông báo động cho Juventus

09:36 Thứ sáu 27/06/2025

TinTheThao.com.vnTrận thua 2-5 trước Man City đã phơi bày cuộc khủng hoảng hệ thống và khoảng cách đẳng cấp của Juventus, cảnh báo tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu của đội bóng này.

Screenshot 2025-06-27 093730

Juventus gây thất vọng trước Manchester City.

Trận thua 2-5 trước Manchester City không chỉ đơn thuần là một thất bại về mặt tỷ số mà còn là hình ảnh phản chiếu sự thật phũ phàng mà người hâm mộ Juventus khó lòng chấp nhận: "Lão Bà" đang cách xa đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

Dù HLV Tudor có lý do xoay tua đội hình nhằm giữ sức cho vòng knock-out, màn trình diễn thiếu thuyết phục và khoảng cách đẳng cấp quá lớn trên sân đã gióng lên hồi chuông báo động đỏ cho tham vọng của CLB này. Việc cất giữ các cầu thủ chủ chốt nhanh chóng trở nên vô nghĩa khi chứng kiến sự sụp đổ mang tính hệ thống của đội bóng.

Thất bại không phải lỗi của vài cá nhân mà là sự tụt dốc chung của toàn tập thể. Hàng phòng ngự từng là điểm tựa đáng tin giờ lại mong manh và dễ vỡ. Kalulu liên tục bị Doku vượt qua tốc độ, dẫn đến bàn phản lưới nhà ngớ ngẩn, trong khi các đồng đội xung quanh tỏ ra lúng túng và thiếu quyết đoán. Vấn đề ở đây không chỉ là sai sót cá nhân mà còn thể hiện sự thua kém toàn diện về tư duy chiến thuật và nhịp độ thi đấu.

Tuyến giữa, vốn là trung tâm điều phối trận đấu, lại là nơi thể hiện rõ nhất sự rối loạn. Truyền thông Ý khắt khe gọi đây là nhóm “chạy nhiều nhưng không biết chuyền bóng”. Hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, không kiểm soát được nhịp độ và không có những đường chuyền đột phá để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương. Locatelli và McKennie gần như “biến mất”, chỉ chạy theo bóng trong vô vọng, khiến Juventus hoàn toàn mất thế trận và bị Man City áp đặt lối chơi.

Trên hàng công, dù bàn thắng may mắn của Koopmeiners mang chút hy vọng, nhưng sự mất tập trung và sự “biến mất” quen thuộc của anh nhanh chóng khiến mọi thứ trở nên u ám hơn. Trong bức tranh chung ấy, Dusan Vlahovic là một ngoại lệ nổi bật. Tiền đạo người Serbia không nhận nhiều bóng, nhưng mỗi lần có cơ hội, anh chiến đấu như một chiến binh đơn độc. Bàn thắng danh dự và quyết tâm của anh là điểm sáng hiếm hoi, tuy nhiên cũng chỉ làm nổi bật sự lạc lõng của một ngôi sao đẳng cấp giữa tập thể thiếu sức sống.

Ngoài Vlahovic, màn trình diễn tích cực của cầu thủ trẻ Kenan Yildiz trong 30 phút cuối trận mang lại chút hy vọng cho tương lai, nhưng dựa vào nỗ lực cá nhân của một chân sút cùng sự lóe sáng của một tài năng trẻ rõ ràng không thể là chiến lược bền vững cho một CLB đầy tham vọng như Juventus.

Thất bại không chỉ là một trận đấu bị khuất phục mà là lời cảnh báo nghiêm trọng về vấn đề chất lượng đội hình cùng bản sắc thi đấu của Juventus. Nếu không có sự cải tổ mạnh mẽ và thay đổi toàn diện từ tư duy đến nhân sự, giấc mơ trở lại đỉnh cao châu Âu của Juventus sẽ vẫn còn xa vời.

Phi Yến | 09:30 27/06/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục