Trận cầu tâm điểm: Từ đêm 20/08 - 22/08/2013

16:55 Thứ hai 19/08/2013

Giữa tuần này, Champions League và Europa League sẽ đá play-off nhằm tìm những ứng cử viên cuối cùng cho vòng bảng.

Ở Champions League, sự hiện diện của 2 ông lớn bóng đá Châu Âu là Arsenal và AC Milan đã khiến cho không khí vòng play-off này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Còn ở Europa League, nước Anh cũng có 2 đại diện là Swansea và Tottenham. Hãy cùng BongDa.com.vn điểm qua các trận đáng xem giữa tuần này nhé!

1. Champions League:

PSV vs AC Milan (01h45 ngày 21/08):

Chuyển đến AC Milan ở nửa sau của mùa giải năm ngoái. Với việc đã từng thi đấu ở Champions League với Man City, Balotelli đã phải ngồi ngoài trong cuộc đua của đội nhà. Điều này hẳn đã khiến cho Balotelli cảm thấy không vui. Mùa giải mới lại đến, lần này anh được ra sân cùng đồng đội, chắc chắn, hơn ai hết anh mong chờ để được khoác áo và ghi bàn cho AC Milan ở đấu trường cao nhất Châu Âu này.

Xét về lịch sử của hai đội, PSV có phần nhỉnh hơn khi trong hai lần gặp nhau hồi năm 2005, PSV toàn thắng. Nhưng thời gian cũng đã quá lâu rồi, hy vọng giờ đây chia đều cho cả hai. Đội nào tận dụng tốt hơn sẽ giành được chiến thắng.


Fenerbahce vs Arsenal (01h45 ngày 22/08):

Thất bại ở lượt trận ra quân vừa rồi tại Ngoại hạng Anh, không chỉ ảnh hưởng tâm lý đến các cầu thủ, mà còn lấy đi của Arsenal thêm 1 tiền vệ. Hiện nay, Arsenal chỉ còn trong tay 8 cầu thủ để tham dự Champions League. Bên cạnh đó, suốt kỳ chuyển nhượng, pháo thủ không có một sự bổ sung nào đáng kể cho lực lượng khiến cho các CĐV càng thêm nóng ruột. Không hiểu thầy trò ông Wenger sẽ làm thế nào để xoay sở trong cục diện hiện tại của mình?

Một điểm may mắn nhỏ nhoi cho Arsenal khi đối thủ của họ, Fenerbahce đang lo lắng chờ kết quả kháng cáo từ toà án thể thao tối cao với hy vọng mong manh được xoá án mà UEFA đã đưa ra, cấm góp mặt tại các Cúp Châu Âu trong 3 năm do bê bối dàn xếp tỷ số mùa 2010/11.


Schalke 04 vs PAOK Thessaloniki FC (01h45 ngày 22/08):

Lá thăm đã đưa Schalke gặp Metallist Kharkiv, nhưng mới đây, ủy ban kỷ luật của UEFA đã nhóm họp, kết luật CLB Metalist Kharkiv của Ukraina đã tham gia dàn xếp tỷ số và quyết định loại đội bóng này khỏi Champions League mùa giải 2013-2014. PAOK là đội bóng được chọn thay Metallist Kharkiv. Dù thay đổi thế nào, thì đại diện đến từ nước Đức hẳn vẫn có lợi thế hơn. Với lợi thế sân nhà, trước toàn bộ CĐV, chắc hẳn sẽ là một trận đấu tưng bừng, nhằm chiếm ưu thế lượt đi, trước khi hành quân đến PAOK vào tuần sau.


2. Europa League:

Dinamo Tbilisi vs Tottenham (23h00 ngày 22/08):

Không nhiều fan túc cầu nhớ đến cái tên Dinamo Tbilisi vì đội bóng được thành lập năm 1925 này chỉ đến từ một vùng trũng của bóng đá lục địa già là giải VĐQG Georgia. Nhưng nếu như Tottenham đã vô địch UEFA Cup hai lần vào các năm 1972 và 1984 thì Dinamo Tbilisi cũng không hề chịu kém cạnh khi bước lên đỉnh cao nhất của giải đấu này vào năm 1981.

UEFA Cup 1973/74, Tottenham đã phải hết sức vất vả mới cầm hòa được Dinamo Tbilisi tại lượt đi vòng 1/8. Chắc chắn ở lần tái ngộ này, “Gà trống” sẽ còn vất vả hơn nhiều bởi đối thủ của họ đang cho thấy tham vọng khẳng định tên tuổi tại lục địa già bằng những chiến thắng hủy diệt ở vòng sơ loại thứ hai và thứ 3. Cần biết rằng, năm 2013 nhờ sự đầu tư mạnh tay của tỷ phú Roman Pipia, Dinamo Tbilisi đã vô địch Georgia với 10 điểm bỏ cách nhóm bám đuổi.


Swansea vs Petrolul P (01h45 ngày 23/08):

Ở lần trở lại Cúp châu Âu sau 22 năm vắng bóng, Swansea đã được Thần may mắn ủng hộ hết mình khi trao cơ hội cho họ đối đầu với CLB ít kinh nghiệm Petrolul Ploiesti. CLB xếp thứ 3 giải VĐQG Romania mùa trước mới có tổng cộng 18 trận trình diễn khả năng trên sân chơi châu lục cùng thành tích thắng 6, hòa 3, thua 9. May mắn vượt qua vòng sơ loại thứ hai và thứ ba, Petrolul Ploiesti chắc chắn đang cảm thấy run vì sắp phải đối mặt với Michu, Nathan Dyer hay Jonjo Shelvey.


3. Siêu cúp Tây Ban Nha:

Atl. Madrid vs Barcelona (04h00 ngày 22/08):

Lợi thế đối đầu đang nghiêng về nhà đương kim vô địch La Liga, cùng với thời gian gần đây, bóng đá Tây Ban Nha luôn là cuộc đua song mã giữa Barca và Real. Tuy nhiên, ở mùa giải năm ngoái, việc vượt qua Real để giành cúp Nhà vua, cũng như luôn bám đuổi Kền Kền trắng trên bảng xếp hạng đã cho thấy, Atletico Madrid không phải là một đối thủ dễ bắt nạt.

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Barca đã bán David Villa cho Atletico Madrid. Những hiểu biết của Villa về Barca chắc chắn sẽ giúp ích cho Atletico Madrid trong cuộc đối đầu lần này. Liệu ai sẽ chiếm thế thượng phong trong trận chiến đêm thứ tư tới đây?
 

Tổng Hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục