Huấn luyện viên Mikel Arteta không giấu nổi sự thất vọng tột cùng sau khi Arsenal đánh rơi chiến thắng trước Sunderland ở phút bù giờ. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nói thẳng sự thật phũ phàng, chỉ ra nguyên nhân khiến đội bóng của ông phải trả giá là do thủng lưới hai bàn thua theo cùng một kịch bản đã được lường trước.
Khi được hỏi về trận đấu, Arteta thừa nhận: "Đây là một bài kiểm tra thực sự khó khăn. Chúng tôi biết cách họ sẽ dàn trận và họ khiến mọi thứ trở nên rất phức tạp. Thật đáng tiếc khi chúng tôi lại để thủng lưới một bàn thua như vậy vào cuối trận".
Phân tích sâu hơn về các bàn thua, Arteta chỉ rõ điểm yếu chí mạng của Pháo thủ trong trận này. "Đó là hai pha bóng trực diện, hai cú đánh đầu chuyền, cùng một hành động. Nhưng phải dành lời khen cho đối thủ. Họ có Ballard. Họ tạo ra những khoảnh khắc đó và họ có thể ghi bàn. Đó là lý do họ đang ở vị trí này".
Điều đáng nói là Arteta tiết lộ Arsenal đã chuẩn bị cho chính kịch bản này Khi được hỏi đã nói gì với các cầu thủ trong giờ nghỉ, ông cho biết: "Chúng tôi phải làm tốt hơn với cách mà chúng tôi để thủng lưới. Rõ ràng là chúng tôi biết họ sẽ làm gì và họ làm điều đó rất tốt. Chúng tôi đã tập luyện để chống lại nó nhưng bạn phải thực hiện được trong trận đấu".
Bên cạnh sự thất vọng về kết quả, Arteta cũng thừa nhận đội bóng đang gặp khó khăn lớn về nhân sự khi có tới "bảy cầu thủ chấn thương ở hàng công". Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận tinh thần của các học trò: "Tôi yêu cái cách đội bóng đã phản ứng để ghi hai bàn và vươn lên dẫn trước. Chỉ tiếc là chúng tôi lại để thủng lưới muộn, nhưng đó là Ngoại hạng Anh".
Với việc để mất 2 điểm, Arsenal hiện vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nhưng khoảng cách giữa họ và Man City rút ngắn xuống còn 7 điểm, trong khi City còn 1 trận chưa đấu.











