Cole Palmer trở lại sau khoảng thời gian dưỡng thương.
Tại vòng 14 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã phải nhận một "gáo nước lạnh" khi làm khách trên sân Elland Road của Leeds United. Đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại ấn tượng, "The Blues" bất ngờ thi đấu dưới sức và để thua chung cuộc với tỷ số cách biệt 1-3.
Bàn thắng danh dự của Pedro Neto là không đủ để cứu vãn một ngày thi đấu thảm họa của đại diện London. Hàng phòng ngự đội khách đã có một ngày làm việc kém hiệu quả khi để Dominic Calvert-Lewin và các chân sút bên phía Leeds trừng phạt triệt để mọi sai lầm.
Tuy nhiên, giữa bức tranh ảm đạm tại Elland Road, huấn luyện viên Enzo Maresca vẫn tìm thấy một điểm sáng hiếm hoi: Cole Palmer chính thức trở lại.
Tuyển thủ người Anh đã vắng mặt kể từ ngày 20/9 sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với Manchester United, cộng thêm sự cố hy hữu tại nhà riêng khiến ngón chân bị đau. Phút 60, ngôi sao mang áo số 10 được tung vào sân, đánh dấu lần trở lại sân cỏ sau hơn hai tháng dưỡng thương.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca đã dành lời động viên cho cậu học trò cưng. Ông chia sẻ thẳng thắn: "Thành thật mà nói, sự trở lại của Cole Palmer có lẽ là tin tốt duy nhất trong buổi tối tồi tệ này".
Chiến lược gia của Chelsea nhấn mạnh lộ trình hồi phục cho ngôi sao của mình: "Tôi rất mừng cho cậu ấy. Cole Palmer đã trở lại, giờ là lúc cậu ấy cần cải thiện nền tảng thể lực và chắc chắn sẽ lại đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của chúng tôi".
"Cậu ấy đang hồi phục tốt nhưng cần thời gian thi đấu thực tế để lấy lại cảm giác bóng. Tối nay Cole đã chơi khoảng 30 phút, hy vọng ở trận đấu tới, chúng tôi có thể trao cho cậu ấy nhiều thời gian hơn", ông Maresca nói thêm.
Bất chấp trận thua bẽ bàng, sự trở lại của Cole Palmer hứa hẹn sẽ giúp Chelsea mạnh mẽ hơn ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.















