08/08 tới Milan sẽ chạm trán Real Madrid trong trận giao hữu tại New York (Mỹ). Đó sẽ là cơ hội để lãnh đạo 2 bên (PCT Galliani - CT Perez) ngồi vào bàn đàm phán và dứt điểm lần thứ 2 thương vụ Kaka, mà lần đầu (Hè 2009) nó được định giá tới 64,5 triệu euro. Tuy nhiên, có thể Milan và Real không cần đợi lâu đến thế, khi những tình tiết mới xuất hiện có thể đẩy Kaka trở lại sân San Siro bất cứ lúc nào.
Tín hiệu rõ nhất phát đi từ Madrid, hay chính xác hơn là từ Jose Mourinho. Mou đã công khai ý định loại Kaka khỏi kế hoạch của mình ở mùa tới và muốn “Thiên thần” bay khỏi sân Bernabeu càng sớm càng tốt.
Về phần mình, Kaka vẫn giữ thái độ im lặng, hệt như vẻ bề ngoài trầm tính, nhã nhặn và đầy thiện cảm. Nhưng đại diện của tiền vệ người Brazil, Gaetano Paollilo và ông bố Bosco Leite thì không ngồi yên. Hôm qua, cả hai xuất hiện tại trụ sở của Milan ở Turati. Không biết họ trao đổi cụ thể những gì với BLĐ CLB sau cánh cửa đóng kín, nhưng chắc chắn đề tài không gì khác ngoài việc đưa Kaka trở lại sân San Siro. “Phải, chúng tôi đàm phán với Milan mọi chi tiết liên quan đến Kaka”, Paollilo thừa nhận.
Mourinho không muốn giữ Kaka. “Thiên thần” cũng cần trở lại San Siro, bệ phóng từng đưa tên tuổi anh lên đỉnh cao thế giới với hy vọng tìm lại phong độ tốt nhất để được góp mặt trong đội hình Selecao dự World Cup 2014 trên quê nhà. Còn về phần Milan, quan điểm cũng đã rõ. PCT Galliani từng thừa nhận “Milan đang cân nhắc nghiêm túc ý định tái ký HĐ với Kaka” và giờ Rossoneri ra điều kiện. Được biết, trong tuyên bố mới nhất Milan khẳng định chỉ muốn hỏi mượn miễn phí Kaka, thay vì mua đứt (báo giới TBN đưa tin Real định giá Kaka 25 triệu euro).
Thêm nữa, nếu muốn về sân San Siro, Kaka phải chấp nhận cắt 1/2 mức lương hiện tại, từ 10 triệu euro xuống còn 5 triệu euro/mùa, và Milan sẽ trả tất khoản lương đó. Đề nghị ấy không dễ lọt tai trong thời buổi kinh tế khó khăn và đồng tiền mất giá hiện tại. Nhưng nếu Kaka đã hơn 1 lần tuyên bố, với anh, Chúa mới là tất cả chứ không phải... tiền, thì giờ anh phải cho tất cả thấy niềm tin đó. Mà 5 triệu euro để đánh đổi cơ hội vãn hồi sự nghiệp cũng đáng lắm.
![]() |
Tín hiệu rõ nhất phát đi từ Madrid, hay chính xác hơn là từ Jose Mourinho. Mou đã công khai ý định loại Kaka khỏi kế hoạch của mình ở mùa tới và muốn “Thiên thần” bay khỏi sân Bernabeu càng sớm càng tốt.
Về phần mình, Kaka vẫn giữ thái độ im lặng, hệt như vẻ bề ngoài trầm tính, nhã nhặn và đầy thiện cảm. Nhưng đại diện của tiền vệ người Brazil, Gaetano Paollilo và ông bố Bosco Leite thì không ngồi yên. Hôm qua, cả hai xuất hiện tại trụ sở của Milan ở Turati. Không biết họ trao đổi cụ thể những gì với BLĐ CLB sau cánh cửa đóng kín, nhưng chắc chắn đề tài không gì khác ngoài việc đưa Kaka trở lại sân San Siro. “Phải, chúng tôi đàm phán với Milan mọi chi tiết liên quan đến Kaka”, Paollilo thừa nhận.
Mourinho không muốn giữ Kaka. “Thiên thần” cũng cần trở lại San Siro, bệ phóng từng đưa tên tuổi anh lên đỉnh cao thế giới với hy vọng tìm lại phong độ tốt nhất để được góp mặt trong đội hình Selecao dự World Cup 2014 trên quê nhà. Còn về phần Milan, quan điểm cũng đã rõ. PCT Galliani từng thừa nhận “Milan đang cân nhắc nghiêm túc ý định tái ký HĐ với Kaka” và giờ Rossoneri ra điều kiện. Được biết, trong tuyên bố mới nhất Milan khẳng định chỉ muốn hỏi mượn miễn phí Kaka, thay vì mua đứt (báo giới TBN đưa tin Real định giá Kaka 25 triệu euro).
Thêm nữa, nếu muốn về sân San Siro, Kaka phải chấp nhận cắt 1/2 mức lương hiện tại, từ 10 triệu euro xuống còn 5 triệu euro/mùa, và Milan sẽ trả tất khoản lương đó. Đề nghị ấy không dễ lọt tai trong thời buổi kinh tế khó khăn và đồng tiền mất giá hiện tại. Nhưng nếu Kaka đã hơn 1 lần tuyên bố, với anh, Chúa mới là tất cả chứ không phải... tiền, thì giờ anh phải cho tất cả thấy niềm tin đó. Mà 5 triệu euro để đánh đổi cơ hội vãn hồi sự nghiệp cũng đáng lắm.
Lương Anh |
00:00 30/11/-0001